📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Về quê 🔒

0 trả lời, 1.145 lượt xem — Trang 1 / 1
Về thăm quê một sớm xuân chớm hạ
Nắng ngập tràn cây cỏ cất tiếng ca
Hương lúa thơm theo ngọn gió bay xa
Sen xòe lá hứng từng tia nắng sớm

Làng tôi đó trong ánh mai rạng rỡ
Những hàng tre năm tháng vẫn xanh tươi
Sông hiền hòa uốn khúc dịu êm trôi
Thì thầm kể chuyện dựng làng thuở trước


Con ngõ nhỏ giục bàn chân vội bước
Bờ cỏ quen vấn vít đuổi theo sau
Mái nhà xưa ngói đỏ thẫm rêu màu
Thấp thoáng hiện sau hàng râm bụt trắng


Ông Bà tôi mái tóc pha màu nắng
Dáng lưng còng gậy trúc đỡ bàn chân
Thời gian qua in dấu những tảo tần
Chín bảy xuân vẫn như tùng như bách


Quê hương ơi đã bao ngày xa cách
Đến hôm nay đứng giữa đất quê nhà
Mới trở về chưa hẹn buổi chia xa
Lòng đã thấy cồn cào nỗi nhớ.


Tháng 4-2005
0