📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thu Tam Đảo

1 trả lời, 1.234 lượt xem — Trang 1 / 1
Cuối thu rồi trời Tam Đảo không xanh
Và mây trắng chẳng bồng bềnh trước cửa
Thị trấn bình yên phía sau làn khói tỏa
Cơn mưa rừng rũ sạch bụi phồn hoa


Phố núi giờ chẳng tấp nập người qua
Hoa ven đường khe vươn mình đứng dậy
Dòng suối nhỏ lại thì thầm tuôn chảy
Thông rì rào ca khúc đại ngàn xưa


Cuối thu rồi trời Tam Đảo không xanh
Và mây trắng chẳng bồng bềnh trước cửa
Du khách về lòng mang nhiều nỗi nhớ
Một Tam Đảo trong lành như thuở ban sơ!

Thu 2006
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn,
 
Chào mừng bạn đến với vườn thơ sáng tác, như đã hướng dẫn ở mục Việc mở chủ đề mới ở đầu trang, chúng ta chỉ mở một trang mới dùng cho việc đăng những đọan thơ như trên, HB chưa xóa hai trang kia của bạn, chỉ khóa thôi để bạn có thời gian mở hai trang ấy ra và copy bài đem vào chung trang này.

Bạn có thể vào mục thông báo đề cập trên để xem kỹ các hướng dẫn bạn nhé!

Chúc vui,
HB


Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0