📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHO - NHẬN

0 trả lời, 1.105 lượt xem — Trang 1 / 1
Một nửa để dành cho
Chưa thấy ai xin nhận
Một nửa tôi đang tìm
Dạ vẫn còn phân vân.
 
Giữa biển đời mênh mông
Tìm đâu sợi chỉ hồng
Xe cho vừa duyên nợ
Bỏ tháng ngày long đong.
 
Thả hồn vào hư không
Gió lay cành liễu rũ
Tìm đâu nửa bóng hình
Mang nắng vào mùa thu.
 
Giữa cuộc đời phù du
Hỏi đâu là đen trắng
Cho cả mùa xuân nắng
Xin cuộc tình trăm năm?!
 
Đường đời bước có bao lần ta vấp
Vết thương nào chẳng có một nguyên do
Đăng nhập để trả lời
0