Thơ đời
Đi qua hết nửa cuộc đời
Thơ chưa tìm nổi một người tri âm
Ví đời là cuộc trăm năm
Thì thơ là những thăng trầm nổi trôi
Tỉnh say, ngọt đắng, đầy vơi
Những đêm ngả đất nghiêng trời tương tư
Đi qua ngần ấy mùa thu
Vần thơ muôn thuở... dường như vẫn buồn
Đi qua hết nửa cuộc đời
Thơ chưa tìm nổi một người tri âm
Ví đời là cuộc trăm năm
Thì thơ là những thăng trầm nổi trôi
Tỉnh say, ngọt đắng, đầy vơi
Những đêm ngả đất nghiêng trời tương tư
Đi qua ngần ấy mùa thu
Vần thơ muôn thuở... dường như vẫn buồn