<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-27 08:58:43dauhoangthanh>
Năm dài và tháng rộng.
Ngày đến rồi lại đi.
Một ngày không nhớ nổi.
Tôi nhớ em bao lần.
Một tuần không đếm hết.
Tin nhắn đầy hộp thư.
Một tháng gọi cho em.
Cạc bỏ đầy ngăn kéo.
Thế mà em hờn dỗi.
Anh không yêu em nhiều.
Thế rồi em oán trách.
Anh hai lòng, Chao ôi!
Giá mà tôi có được.
Một ngày thôi yên bình.
Thế mà tôi vẫn ước.
Suốt một đời bên em.
2010.

Ngày đến rồi lại đi.
Một ngày không nhớ nổi.
Tôi nhớ em bao lần.
Một tuần không đếm hết.
Tin nhắn đầy hộp thư.
Một tháng gọi cho em.
Cạc bỏ đầy ngăn kéo.
Thế mà em hờn dỗi.
Anh không yêu em nhiều.
Thế rồi em oán trách.
Anh hai lòng, Chao ôi!
Giá mà tôi có được.
Một ngày thôi yên bình.
Thế mà tôi vẫn ước.
Suốt một đời bên em.
2010.

hoàng thành