<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-15 19:35:35hanhphuc_onoinao>
KHI EM ĐI
Em đi rồi,cũng chẳng nói tại sao
Cũng chẳng biết vì sao người thay đổi
Chẳng trách cứ,chẳng buồn,không hờn dỗi
"Xa em rồi,anh sống tốt nghe anh !"
Em đi rồi,cuộc sống bỗng lạnh tanh
Trăng lên muộn,mặt trời đi ngủ sớm
Dòng sông xưa,vui cười đùa giỡn
Nay êm đềm,trôi nhẹ giữa hoàng hôn.
Em đi rồi,phượng trắng rụng đầy sân
Anh đứng lặng giữa sân trường ngơ ngác
Giữa nắng hè,sao nhớ thương da diết
Gió cứ lùa kỷ niệm thẳng vào tim.
Em đi rồi,ở nơi ấy bình yên
Mong hạnh phúc niềm vui đầy ánh mắt
Để đem về,bồng bềnh trong mộng mị
Ánh mắt ngày nào,vẫn sống mãi trong anh !
Cũng chẳng biết vì sao người thay đổi
Chẳng trách cứ,chẳng buồn,không hờn dỗi
"Xa em rồi,anh sống tốt nghe anh !"
Em đi rồi,cuộc sống bỗng lạnh tanh
Trăng lên muộn,mặt trời đi ngủ sớm
Dòng sông xưa,vui cười đùa giỡn
Nay êm đềm,trôi nhẹ giữa hoàng hôn.
Em đi rồi,phượng trắng rụng đầy sân
Anh đứng lặng giữa sân trường ngơ ngác
Giữa nắng hè,sao nhớ thương da diết
Gió cứ lùa kỷ niệm thẳng vào tim.
Em đi rồi,ở nơi ấy bình yên
Mong hạnh phúc niềm vui đầy ánh mắt
Để đem về,bồng bềnh trong mộng mị
Ánh mắt ngày nào,vẫn sống mãi trong anh !