📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BỆNH UNG THƯ

0 trả lời, 1.223 lượt xem — Trang 1 / 1
tặng Hiền(hana_vn)
 
 
Bóng đêm khua
chan vào lòng em cơn kì vọng lớn lao và vội vã
mẹ em - nhưng ước mơ chưa gì thẩm thấu
tuổi chưa hai mươi mang theo nỗi đau
đêm có ngủ được không mà mơ toàn mấy giấc

người đã đem cái nắng và cơn mưa đổ vào giấc mộng
những cánh tay của các vị thần
bên quyền lăng và địa vị
sẽ là nguồn sáng cướt vớt em lên.

trong giấc ngủ em gọi mẹ em
em ôm mẹ em như là có thể
mẹ đang bị bệnh ung thư dày vò cuộc sống
chiếc giường mẹ em nằm
cơn sốt chính bản thân em

có những đêm sẽ sâu rất vào đêm
sự thần kì của cuộc sống đứng lên
em, người con gái sống...
bên mẹ hiền nằm những bàn tay
Đăng nhập để trả lời
0