📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình yêu

0 trả lời, 1.231 lượt xem — Trang 1 / 1
       Có phải
Em ngồi trên thảm cỏ
Đong đưa đón nắng về,
buổi chiều tàn hong ấm
Bâng khuâng chút buồn tênh.
 
Em tự hỏi lòng mình
Nhớ anh , ôi có phải?
Rồi lòng em trống trải
Muốn một lần nhớ anh.
 
Anh ơi ! rất có thể
Em lỡ yêu anh rồi
Bởi anh rất tuyệt vời
Vô tư và lãng mạn.
 
Em muốn mình được sống
Trọn trong cuộc đời anh
Em muốn hạnh phúc mình
Đắm chìm trong tuyệt diệu
 
Tham quá phải không anh?
Xin một lần "muốn nhớ"
Rồi "một lần muốn yêu"
Muốn tất cả mọi điều
để riêng mình hạnh phúc.
 
Em đâu cần muốn biết
Anh đã là "của ai"
Em vẫn yêu anh hoài
Không một lần nghĩ ngợi
 
Bởi anh là hơi thở
Tắm mát tâm hồn em
Như lối cỏ bên thềm
Ngàn màu xanh hy vọng.
...
Chiều lại về hong ấm
Em tương tư về anh./.
 
                         -  Khánh Vân-
Đăng nhập để trả lời
0