📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

sáng tác thơ

0 trả lời, 1.118 lượt xem — Trang 1 / 1
          Tự cảm
 
Ốc biển mày biết không?
Tao đang buồn lắm đó
Bởi tim tao đang có
Một nghĩ suy buồn lòng.
Mày có hiểu tao không?
Hỡi ơi! con ốc biển
Đôi lúc tao xao xuyến
Đôi lúc tao bồi hồi
Bởi có một tâm hồn
đang nhấn chìm tao xuống ,
Nhưng sao tao vẫn thế?
Vẫn cô đơn một mình?
có phải vì trái tim
chưa  một lần để ý
có phải tao đang nghĩ
chưa một lần biết yêu?
                            Mylove
Đăng nhập để trả lời
0