📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ mùa đông

6 trả lời, 1.491 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ mùa đông!

Mùa đông cho em... nỗi buồn
"Lạnh đầu sông,giá ngọn nguồn" bấy lâu
Mùa đông gieo xuống... giọt sầu
Rớt vào em...chợt,nỗi đau tình cờ
Mùa đông ấm áp câu thơ
Hôm nao người thả hững hờ chốn đây
Mùa đông xao xác heo may
Bàn tay khát...nắm bàn tay thủa nào
Mùa đông nỗi nhớ dát dao
Lời thương thủ thỉ ngọt ngào môi xinh
Mùa đông chẳng phải vô tình
Hanh hao... từ độ... chúng mình quen nhau
Mùa đông buốt lạnh dòng sâu
Từ,...yêu thương vội qua cầu thả trôi
Mùa đông bóp nghẹt tim côi
Tại mùa đông...chẳng tại tôi ...nhớ người.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhomuadong

Nhớ mùa đông!

Mùa đông cho em... nỗi buồn
"Lạnh đầu sông,giá ngọn nguồn" bấy lâu
Mùa đông gieo xuống... giọt sầu
Rớt vào em...chợt,nỗi đau tình cờ
Mùa đông ấm áp câu thơ
Hôm nao người thả hững hờ chốn đây
Mùa đông xao xác heo may
Bàn tay khát...nắm bàn tay thủa nào
Mùa đông nỗi nhớ dát dao
Lời thương thủ thỉ ngọt ngào môi xinh
Mùa đông chẳng phải vô tình
Hanh hao... từ độ... chúng mình quen nhau
Mùa đông buốt lạnh dòng sâu
Từ,...yêu thương vội qua cầu thả trôi
Mùa đông bóp nghẹt tim côi
Tại mùa đông...chẳng tại tôi ...nhớ người.

 
 
 
 
Đông...
 
Mùa đông, phía ấy đợi chờ
Nghe trời trở gió, lời thơ... lạnh dần...
 
Đã đành, vẫn... cách sông ngăn
Chỉ, xin... gói chút ấm nồng, thuở xưa
 
Cái cò... chao chát cơn mưa
Ngược đường..., lẫn.. bóng đêm vừa... mới sang
 
Tìm đâu...? Chỉ... bến lỡ làng...
Dòng sông níu chuyến... đò ngang, một chiều...
 
lanh.ktq
 


📎 langle
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: nhomuadong

Nhớ mùa đông!

Mùa đông cho em... nỗi buồn
"Lạnh đầu sông,giá ngọn nguồn" bấy lâu
Mùa đông gieo xuống... giọt sầu
Rớt vào em...chợt,nỗi đau tình cờ
Mùa đông ấm áp câu thơ
Hôm nao người thả hững hờ chốn đây
Mùa đông xao xác heo may
Bàn tay khát...nắm bàn tay thủa nào
Mùa đông nỗi nhớ dát dao
Lời thương thủ thỉ ngọt ngào môi xinh
Mùa đông chẳng phải vô tình
Hanh hao... từ độ... chúng mình quen nhau
Mùa đông buốt lạnh dòng sâu
Từ,...yêu thương vội qua cầu thả trôi
Mùa đông bóp nghẹt tim côi
Tại mùa đông...chẳng tại tôi ...nhớ người.





Đông...

Mùa đông, phía ấy đợi chờ
Nghe trời trở gió, lời thơ... lạnh dần...

Đã đành, vẫn... cách sông ngăn
Chỉ, xin... gói chút ấm nồng, thuở xưa

Cái cò... chao chát cơn mưa
Ngược đường..., lẫn.. bóng đêm vừa... mới sang

Tìm đâu...? Chỉ... bến lỡ làng...
Dòng sông níu chuyến... đò ngang, một chiều...

lanh.ktq





...

Phải vì cay đắng đã nhiều
Mà nay chẳng dám gây điều xót xa
Hôm nao sông vắng,... người qua
Hình như...lòng bỗng diết da nhớ người
Thấy như ấm lại tim côi
Tâm hồn đã chết  có người hồi sinh
Lòng tươi như  buổi bình minh
Nhưng rồi bỗng sợ chữ tình, đa mang
Ngại rồi bến vắng lỡ làng
Bên sông để lỡ...đò ngang, một chiều

nhomuadong





Chiều...

Bởi vì, đắng đót lời yêu
Đa mang..., sợ gió quẩn chiều...? Mắt cay!

Vội chi, khoảng nhớ duyên này
Mà người lảng tránh... vòng tay, một lần...

Còn không? Thật nữa... tình thân...?
Hay tim côi đã, thoảng gần... dối xưa...

Mong manh, một chút duyên thừa
Bến sông xưa... vắng, lạnh mưa, tìm về...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-05 11:40:06nhomuadong>
...

Phải vì cay đắng đã nhiều
Mà nay chẳng dám gây điều xót xa
Hôm nao sông vắng,... người qua
Hình như...lòng bỗng diết da nhớ người
Thấy như ấm lại tim côi
Tâm hồn đã chết  có người hồi sinh
Lòng tươi như  buổi bình minh
Nhưng rồi bỗng sợ chữ tình, đa mang
Ngại rồi bến vắng lỡ làng
Bên sông để lỡ...đò ngang, một chiều

nhomuadong





Chiều...

Bởi vì, đắng đót lời yêu
Đa mang..., sợ gió quẩn chiều...? Mắt cay!

Vội chi, khoảng nhớ duyên này
Mà người lảng tránh... vòng tay, một lần...

Còn không? Thật nữa... tình thân...?
Hay tim côi đã, thoảng gần... dối xưa...

Mong manh, một chút duyên thừa
Bến sông xưa... vắng, lạnh mưa, tìm về...

lanh.ktq


Sợ rôi,ngọn gió đam mê
Thôi đành...dẫu phải lối về, không nhau
Thôi đành, lỗi hẹn trầu cau
Người ơi! xin hẹn kiếp sau...mình cùng...
Đăng nhập để trả lời
0
...
 
Dẫu rằng ngọn gió đam mê
Chiều nao chạnh nhớ... lối về.. đã xưa...
 
lanh.ktq
 
 
 
Một ngày vui và ý nghĩa..
 
 
 


📎 nmd
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhomuadong

...

Phải vì cay đắng đã nhiều
Mà nay chẳng dám gây điều xót xa
Hôm nao sông vắng,... người qua
Hình như...lòng bỗng diết da nhớ người
Thấy như ấm lại tim côi
Tâm hồn đã chết  có người hồi sinh
Lòng tươi như  buổi bình minh
Nhưng rồi bỗng sợ chữ tình, đa mang
Ngại rồi bến vắng lỡ làng
Bên sông để lỡ...đò ngang, một chiều

nhomuadong





Chiều...

Bởi vì, đắng đót lời yêu
Đa mang..., sợ gió quẩn chiều...? Mắt cay!

Vội chi, khoảng nhớ duyên này
Mà người lảng tránh... vòng tay, một lần...

Còn không? Thật nữa... tình thân...?
Hay tim côi đã, thoảng gần... dối xưa...

Mong manh, một chút duyên thừa
Bến sông xưa... vắng, lạnh mưa, tìm về...

lanh.ktq


Sợ rôi,ngọn gió đam mê
Thôi đành...dẫu phải lối về, không nhau
Thôi đành, lỗi hẹn trầu cau
Người ơi! xin hẹn kiếp sau...mình cùng...

 
 
 
 
 
Xuân 2011
 
Lối về, ngại... bước đi chung
Người ơi! Xưa hẹn, mình cùng... Ở đâu...?
Cho cau phai úa lá trầu
Bạc vôi..., hỏi biết... còn đau... không người...?
 
lanh.ktq


📎 Xuan2011
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Một mùa đông không lạnh...
Chúc bạn nhiều hạnh phúc bên gia đình mình!
Mến.


📎 md
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0