<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-20 07:22:49tungphan>
đôi gánh
đôi gánh quằng vai tảo tầng đời mẹ
khúc khuỷu dặm trường ;sương gió mẹ ơi
nắng mưa mục chiếc nón cời
ấm nồng tình mẹ nhửng lời ầu ơ
con cò đậu xót vầng thơ
nước sông vẩn mải lập lờ về đông
chiều nay ở giửa cánh đồng
vẩn đôi gánh ấy
quằng cong lưng trời
đôi gánh quằng vai tảo tầng đời mẹ
khúc khuỷu dặm trường ;sương gió mẹ ơi
nắng mưa mục chiếc nón cời
ấm nồng tình mẹ nhửng lời ầu ơ
con cò đậu xót vầng thơ
nước sông vẩn mải lập lờ về đông
chiều nay ở giửa cánh đồng
vẩn đôi gánh ấy
quằng cong lưng trời