📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mưa Ngâu

1 trả lời, 1.036 lượt xem — Trang 1 / 1


   Mưa Ngâu

Tháng bẩy mưa ngâu
Chao ôi!

  Hạt mưa làm anh nhớ
  Hạt mưa làm anh thương
  Mưa em không ướt áo
  Bờ vai ấm nóng lạ thường

  Mưa Ngâu em! Mưa hờn dỗi
  Hạt mưa em ! Đọng bờ môi nóng hổi
  Hạt mưa em  ! Thầm thì hỏi
  Sao anh không uống hạt mưa?

  Mưa!
  Xa rồi ngày xưa
  Mưa!
  Khô rồi quên lãng
  Bờ vai lâu rồi không ướt
  Nàng ngâu có khóc năm nay?

        Hà nội tháng 7
     Những ngày không mưa
Đăng nhập để trả lời
0
Tháng Bảy
 
Tháng Bảy, đâu đã là Thu
Sao mây về giăng vòm lá
Mưa đêm thì thầm êm ả
Nhắc ai, Thu đã bên thềm,
 
Cuối mày, hằn vết chân chim
Nếp nhăn, đâu là tuổi tác?!
Tóc mun lạc vài sợi bạc
Hoa niên trôi tận phương nào...
 
Trở mình, nghe gió xôn xao
Ô kìa, thấy lòng thật lạ
Mong thu về, vàng ươm lá
Mà sao nghe chợt nhói lòng.
 
19.8
Đăng nhập để trả lời
0