📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ tặng tri âm

0 trả lời, 1.189 lượt xem — Trang 1 / 1
thơ tặng(Phan Thị Thuỷ Ngân)
trăng rằm buồn lắm mộng ơi
gác trọ canh thâu nổi nhớ người
bóng ai nhàn nhạc ven qua lối
ngở dáng xưa về đêm trăng vơi
    sáng mai nắng lạ lên rồi
thời giang lặng lẻ chôn vùi tấ cả
ghé mắt trông sang ,bóng chiều đả ngả
đời lắm thăng trầm ta lạc mất tuổi son
tri kỹ mấy ai , ai mất ai còn
vè lối cũ ai mừng vui tao ngộ
ai quay bước lạnh lùng
               ai ngoảnh mặt làm ngơ
xót tuổi xuân trôi niềm nổi gửi trang thơ
tặng nhửng ai nếu là tri kỹ
và những ai chung dòng suy nghĩ
để lối về ta không phải...
                                chênh chao.[8|]
 
Đăng nhập để trả lời
0