📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

xóa

1 trả lời, 1.104 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-03 03:57:30Hữu Hiền>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-24 22:51:33nhabe>
Trích đoạn: Hữu Hiền

EM NÓI TÔI

Em nói tôi hay nổ
Nổ cũng tốt chứ sao
Những năm làm anh lính
Tôi nổ vang chiến hào

Bên đối phương khiếp sợ
Dương cờ trắng lên cao
Lính ra hàng lũ lượt
Chẵng còn sót anh nào
Dân vỗ tay như sấm
Cờ chiến thắng bay cao

Quan trên về đông nghịt
Ngực tôi gắn đầy sao
Huân chương toàn vàng thật
Tôi ung dung tự hào

Gà nhà bên gáy sáng
Làm tôi tỉnh chiêm bao
Bật đèn nhìn lên ngưc
Chẵng có huân chương nào
Em nói tôi hay nổ
Là có thật hay sao

Hữu Hiền


chào Hữu Hiền, nhabe xin góp ý

anh cứ nổ

nếu là trong mơ anh cứ nổ
nổ vang như sấm dậy trời Đông
anh đi một bước quân theo hàng hàng
oai nghi lẫm liệt tiên phong
quân giặc mà đến anh nghinh chiến liền
đánh cho giặc chạy mới thôi
danh anh vang dậy khắp trời Việt Nam


nhabe
Đăng nhập để trả lời
0