📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

yêu!!!

3 trả lời, 1.299 lượt xem — Trang 1 / 1
thành viên mới tặng cả nhà:
 
Xuân yêu cây,một màu xanh,xanh biếc
Hè yêu phượng ,một sắc đỏ thắm tươi
Thu yêu cây ,màu vàng tươi thật đẹp
Đông yêu trời,một màu trắng tinh khôi.
 
Xuân qua đi màu xanh cũng mất,
Hạ không còn màu đỏ cũng nhạt phai.
Thu đi về màu vàng tươi cũng  úa
Đông chia xa màu trắng cũng thành sương.
 
Tôi yêu em, màu tình yêu chân thật
Màu chân thật sẽ chẳng hề nhạt phai.
Màu chân thật sẽ còn đẹp hơn nữa ,
Vì biết rằng tôi...rất yêu em!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-30 22:51:43nhabe>
Trích đoạn: huu_love88

thành viên mới tặng cả nhà:

Xuân yêu cây,một màu xanh,xanh biếc
Hè yêu phượng ,một sắc đỏ thắm tươi
Thu yêu cây ,màu vàng tươi thật đẹp
Đông yêu trời,một màu trắng tinh khôi.

Xuân qua đi màu xanh cũng mất,
Hạ không còn màu đỏ cũng nhạt phai.
Thu đi về màu vàng tươi cũng  úa
Đông chia xa màu trắng cũng thành sương.

Tôi yêu em, màu tình yêu chân thật
Màu chân thật sẽ chẳng hề nhạt phai.
Màu chân thật sẽ còn đẹp hơn nữa ,
Vì biết rằng tôi...rất yêu em!

chào mừng Huu_love vào Thơ sáng tác...nhabe xin góp thơ

tôi yêu xuân hạ thu đông
yêu tâm hồn thánh thiện
vô tư không toan tính
"và tôi cũng yêu em...
yêu em nống nàn...
yêu em rộn ràng ...
yêu em chứa chan..." *


* Đức Huy - và tôi cũng yêu em
Đăng nhập để trả lời
0
thanks
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: huu_love88

thanks


không có chi...chúc Huu_love sáng tác nhiều nhiều[:)]
Đăng nhập để trả lời
0