📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một thoáng ảo vọng và hi vọng

2 trả lời, 1.142 lượt xem — Trang 1 / 1
 
ẢO VỌNG XANH
 
 
Những lá thư gửi đi và hi vọng
Đêm đêm anh thấp nến tự ru mình,
Dẫu thư đến hoặc giá như không đến
Cũng chỉ là một chút ảo vọng xanh.

Lá thư tình anh gửi theo cánh gió
Đó là cả trái tim anh-chân thành
Thư gửi đến sao bỗng nhiên về vội

Anh viết nhiều sao chẳng có hồi âm?...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-30 12:58:02DOHOANGQUAN>
ẢO VỌNG XANH


Những lá thư gửi đi và hi vọng
Đêm đêm anh thấp nến tự ru mình,
Dẫu thư đến hoặc giá như không đến
Cũng chỉ là một chút ảo vọng xanh.

Lá thư tình anh gửi theo cánh gió
Đó là cả trái tim anh-chân thành
Thư gửi đến sao bỗng nhiên về vội

Anh viết nhiều sao chẳng có hồi âm?..

phan trương han






Vì thơ anh chẳng có lá màu xanh
Chỉ vàng nhạt phai nhanh theo kí ức
Vì tìm đâu cõi hư vô là thực
Để mưa không buồn rưng rức lối thu xưa

Để rừng Thu không trăn trở tiết giao mùa
Để cơn lốc không rải bụi bừa lên lá nõn
Để chồi non vươn mầm lên đến ngọn
Để không còn màu úa vàng Thu phai

Để không còn lá khô xào xạc bước chân Nai
Để đôi mắt Hươu con đừng ngơ ngác mãi
Để mùa Thu trở về đây tìm lại
Dáng Thu xưa vẫn mãi khúc tơ vương

Để Thu sầu thôi lệ đẫm mù sương
Để phím nhạc không lạc buồn xa vắng
Để tình Thu trọn vẹn đến vĩnh hằng
Để Thu không còn buồn sợ vuột mất nửa vầng Trăng

Đỗ Hoàng Quân

DOHOANGQUAN
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào phantruonghan đến với dd VNTQ nha... chúc vui và nhớ kiên nhẫn nha hihihihi

Trích đoạn: phan trương han

 
ẢO VỌNG XANH


Những lá thư gửi đi và hi vọng
Đêm đêm anh thấp nến tự ru mình,
Dẫu thư đến hoặc giá như không đến
Cũng chỉ là một chút ảo vọng xanh.

Lá thư tình anh gửi theo cánh gió
Đó là cả trái tim anh-chân thành
Thư gửi đến sao bỗng nhiên về vội

Anh viết nhiều sao chẳng có hồi âm?...



Vì thơ đề địa chỉ sai
Nên người tả lại trách ai hở người ?
Trái tim muốn nói vạn lời
Phải ghi chính xác đề nơi rõ ràng

MỚI ko bị trả vội vàng
Hồi âm tới tấp cho chàng sợ lưôn [&amp;:][8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0