SẮC THU
( Lê Công )
Chầm chậm trôi theo dòng thời gian
những chiếc lá rơi về nguồn cội
giọt nắng sớm hong vàng trái bưởi
bông điệp vườn ai như gọi mời
Đất mở lòng, nhẹ đón sương mai
thảm mưa phủ khỏang trời quê mẹ
lúa con gái, cong mềm nhánh lá
chuồn ngô khoe mình, mầu vàng bay
Hòang hôn hồng dẻ quạt trời tây
không khí nồng oi, trời nghén bão
kiến di đàn gò cao ẩn náu
cánh cò, phương bắc vội xé mây
Thu vàng, nắng mật gọi heo may
mầu vàng, đỏ rực kinh đô cổ
em - sắc thu gợi niềm thương nhớ
ta bỗng tan vào thu mênh mang…/.