📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

phan ma hong

1 trả lời, 1.211 lượt xem — Trang 1 / 1
Nơi đô thành chỉ một minh trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn
          T/G Mèo già
[:(] Sinh ra làm phận má hồng
Buồn nhiu vui ít nỗi lòng ai hay
Cuộc đời buốt giá đắng cay
Lau khô dòng lệ đón ngày nắng xuân
Cuộc đời lắm nỗi gian truân
Như  cây non trước bão giông dập vùi
Gian nan tô luyên lên người
Bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay
Mảnh mai một dáng vai gầy
Vượt lên sóng gió chân may cuối trời
Tình yêu đâu thể chôn vùi
Cầm tay nhau đi suốt cuộc đời thuỷ chung
 [sm=10_point.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Bn mến chào mừng Kyniemnoidothanh đến chơi cùng dd VNTQ nha, chúc vui và sáng tác đều tay nè. cho bn gửi chút tình riêng weocom nhé. Hihih


Gửi chút tình riêng

Kỷ niệm nơi đô thành
Hôm nào ta sánh vai
Giờ em buồn vương vấn
Ta cũng rấm rứt hoài

Nhớ mong nhau là thế
Cớ sao cứ chia hai,
Má hồng thương quá thể,
Tình anh trao đến ai

Cố đợi chờ em nhé
Toàn vẹn một ngày mai
Hàn huyên ta sẽ kể
Thương nhớ sưốt đêm dài.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0