📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Thiếu nhi.

0 trả lời, 938 lượt xem — Trang 1 / 1
MÈO ĐEN NẰM NGỦ
 
Mèo đen nằm ngủ đêm không đen
Lấp lánh lông mun giấc ngủ tròn
Thân thẳng, tai nghiêng nghe Chuột chạy
Thóc lúa cót ngang giấc ngủ tròn
Meo meo tiếng nhỏ giấc lại say
Say trong giấc tỉnh đêm tròn trĩnh
Cho nhà nông cứ việc ngủ say ./.
 
 
B.M.T 09/2010
                  Tùng Lâm
Tùng Lâm
36 Ama Thao _ Buôn ma Thuột - Dak Lak
Đăng nhập để trả lời
0