📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu!

1 trả lời, 1.249 lượt xem — Trang 1 / 1
[:)]
Như con sông cạn khô mới ngừng chảy
Trái tim xin ngừng đập mới thôi yêu
Yêu tiếng khóc báo hiệu một sự sống
Yêu nụ cười lẫn nước mắt mẹ mừng con
Yêu tay cha lần bế đầu vụng về
Yêu giọng nói từ xa xưa truyền lại
Thuở nằm nôi bặp bẹ tiếng ê a
Yêu bầu trời có khi mưa khi nắng
Có hai mùa cứ hoà thuận thay nhau 
Yêu hàng dừa vươn mình che bóng mát
Yêu làm sao cánh đồng quê bát ngát!
Mạ xanh rờn rồi lúa chín nặng hạt
Yêu cánh diều chở ước mơ cao vút...
 
Và khi tôi tuổi đã tròn mười tám
Yêu đất nứơc qua từng trang lịch sử
Mến quê hương qua tháng ngày gắn bó
Quý xứ sở nghiêng mình nghe sóng vỗ
Lòng tự hào đun sôi bầu nhiệt huyết
Muốn được sống chứ không chỉ là thở
Yêu đất nước đang trở mình vội vã
Tay búa liềm hay là tay cầm bút
Đều phấn đấu không chỉ cho riêng mình
Như con sông luôn tìm ra biển lớn
Chúng ta hoà vào dòng chảy xuyên thời gian
Góp phần riêng nhỏ bé của mỗi người
Vào phần chung to lớn của non sông
Để ngàn năm sau vẫn rừng vàng biển bạc
Tay nắm tay trọn vẹn một cơ đồ.
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn vanlythuongxuan nha, chúc vui khi tham gia nơi này nà .

📎 weocom2


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0