CUỐI THU ĐAN ÁO
Thư tặng các chị, các mẹ có Chồng và có con đang làm nhiệm vụ
bảo vệ các vùng Biên giới, Hải đảo Tổ Quốc.
Bên song em ngồi đan áo
Heo may gõ cửa mùa đông
Mắt len tròn xoe nỗi nhớ
Sợi len sông chở yêu thương
Gửi cả tình em ra biên cương
Chồng em bộ đội biên phòng.
Cuối thu thỏ ngọc mắt hồng
Nhìn em đan áo, con thuyền vấn vương:
Thương anh, rừng đêm rét sớm
Em thêu ngực áo ngôi sao
Cao cao đậu trên đỉnh núi,
Má hồng em ủ ấm con,
Thấy anh thật gần cánh võng xốn xang,
Đêm ngủ rừng đồng đội gối tay nhau.
Anh ơi! Quê mình,
Đường thơm mát hoa cau,
Con đường ngày nào
Cỏ lau phố núi
Xào xạc gió đông tuổi học trò
Em như trái tranh chưa đầy nước
Anh như cơn mưa đến trước
Đong đầy ắp cả tình em
Rộn ràng bước chân bỡ ngỡ
Vào vườn hoa nở mùa xuân.
Giờ mình thành chồng, thành vợ
Đũa đứng một mình
Đũa lại nhớ đôi
Anh ơi, em nhớ anh nhiều
Nhớ cho núi sắc phải mềm
Thác lũ hung tàn hiền dưới chân anh
Anh ở xa
Em gửi hết tình cho anh
Anh ơi! Nhận lấy nghe anh
Tình em từng sợi đan vào ấm êm.
Tùng Lâm
BMT 10/09/2010.
Thư tặng các chị, các mẹ có Chồng và có con đang làm nhiệm vụ
bảo vệ các vùng Biên giới, Hải đảo Tổ Quốc.
Bên song em ngồi đan áo
Heo may gõ cửa mùa đông
Mắt len tròn xoe nỗi nhớ
Sợi len sông chở yêu thương
Gửi cả tình em ra biên cương
Chồng em bộ đội biên phòng.
Cuối thu thỏ ngọc mắt hồng
Nhìn em đan áo, con thuyền vấn vương:
Thương anh, rừng đêm rét sớm
Em thêu ngực áo ngôi sao
Cao cao đậu trên đỉnh núi,
Má hồng em ủ ấm con,
Thấy anh thật gần cánh võng xốn xang,
Đêm ngủ rừng đồng đội gối tay nhau.
Anh ơi! Quê mình,
Đường thơm mát hoa cau,
Con đường ngày nào
Cỏ lau phố núi
Xào xạc gió đông tuổi học trò
Em như trái tranh chưa đầy nước
Anh như cơn mưa đến trước
Đong đầy ắp cả tình em
Rộn ràng bước chân bỡ ngỡ
Vào vườn hoa nở mùa xuân.
Giờ mình thành chồng, thành vợ
Đũa đứng một mình
Đũa lại nhớ đôi
Anh ơi, em nhớ anh nhiều
Nhớ cho núi sắc phải mềm
Thác lũ hung tàn hiền dưới chân anh
Anh ở xa
Em gửi hết tình cho anh
Anh ơi! Nhận lấy nghe anh
Tình em từng sợi đan vào ấm êm.
Tùng Lâm
BMT 10/09/2010.
Tùng Lâm
36 Ama Thao _ Buôn ma Thuột - Dak Lak
36 Ama Thao _ Buôn ma Thuột - Dak Lak