📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÂM SỰ RIÊNG

423 trả lời, 36.881 lượt xem — Trang 15 / 15
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-30 10:15:19beluoi>
Thu Hà Nội

Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.

Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.

Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn  năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng.

 
9h 30.12.2010


Minh Nghĩa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: beluoi

Thu Hà Nội

Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.

Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.

Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn  năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng.


..........
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: beluoi

Thu Hà Nội

Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.

Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.

Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng.


..........

_____________________________

THANH TÙNG

 
 
 
BL chưa hiểu ý bác Chuyên ạ !
Minh Nghĩa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-30 10:11:38beluoi>
Việc  !

Vắt chân lên cổ mà chạy thôi
Công việc cuối năm sao rối bời ?
Việc này chưa xong việc kia tới
Thật ôi chẳng biết lối nào bơi ...

 
14h 30.12.2010


Minh Nghĩa
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 11 12 13 14 15 » »»