📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BÂT CHỢT

0 trả lời, 1.184 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 00:44:33 bởi sonvanle>
      Bất chợt, em đến trước bình minh
      Rạng rỡ như hoa hồng trước nắng
      Thầm thỉ- lời em điều thầm lặng
      Thấy phía nơi em có ở tim mình
      Bất chợt, như một đóa vô hình
      Giữa đời thường, lòng ta bối rối...
      Mãi lặng im là dối với  lòng mình.
      Nói yêu em mắc phải tội đa tình
      Thà như thế hơn là là vô cảm !
                          ***
      Bất chợt ta mơ mình là biển
      Nơi ngàn năm em mãi là bờ
      Biển ru bờ êm ái ngây thơ...
      Nhưng trong sóng nghe lời ru vụng dại...
       “ Ước gì em hãy là con gái”
 
                                Để ngỏ lời yêu không chút thẹn lòng
 
                                Ước gì trời  rộng đất mênh mông
                                Thu ngắn lại còn phần nhỏ hẹp
                                Tình ta cho em là tình tuyệt đẹp
                                 Lớn với thời gian, trẻ mãi không già
 
                                Dẫu rằng năm tháng có phôi pha
                                Nhớ em -  đóa Hoa Hồng trước nắng
                                Dấu vào tim nổi niềm riêng thầm lặng
                                Nghe trong sâu lắng sóng dậy trùng khơi...
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Đăng nhập để trả lời
0