<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 15:33:04sonvanle>
Mùa thu nào giờ đã xa
Em về lời thì thầm thật gần
Chiều sân trường hoa tím bâng khuâng
vấn vương rơi gót chân âm thầm
Có một mùa thu thật gần
Lời thì thầm "em về chốn xa".
Chiều sân trường hoa tím như hoang
Nhớ nhung ai mà nắng hanh vàng?
Em về lời thì thầm thật gần
Chiều sân trường hoa tím bâng khuâng
vấn vương rơi gót chân âm thầm
Có một mùa thu thật gần
Lời thì thầm "em về chốn xa".
Chiều sân trường hoa tím như hoang
Nhớ nhung ai mà nắng hanh vàng?
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay