📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình yêu

2 trả lời, 1.213 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-20 08:20:14Hương Cúc>
MƠ ƯỚC
 
Đã biết chiều nay sẽ vắng em
Mà sao vẫn cứ đợi mong hoài
Những mong em đến dù giây lát
Được thấy hình em thế đủ rồi
 
Nhưng chiều nay sao khác mọi chiều
Trong lòng suy nghĩ viển vông thay
Thế rồi ước cả điều không thể
Mà cứ tưởng như chuyện giữa đời
 
Mơ sao có phép Tiên kỳ lạ
Bay đến bên em cứ mỗi chiều
Cho nỗi nhớ thương dần vơi bớt
Chẳng phải buồn đau những đợi chờ
 
Đã biết chiều nay em chẳng đến
Mà vẫn đợi chờ vẫn ước mong
"Mong sao có được hai em thế"
Thì hẳn lòng tôi cũng bớt sầu./.
 
               Hương Cúc
Đăng nhập để trả lời
0
NỖI NHỚ ĐÊM MƯA
 
Mưa nặng hạt ngoài hiên mưa có nhớ
Nhớ em tôi với những nét dịu hiền
Khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt huyền đen
Hàm răng trắng với bờ môi đỏ mọng
Nụ cười duyên và rất thật hồn nhiên
Em xinh thật đúng là em xinh thật
Với riêng tôi em là người đẹp nhất
Em là người đã cướp cả hồn tôi.
 
Mưa rơi mãi ngoài kia mưa có biết
Mưa vô tình gợi đau nhói lòng tôi
Có một chiều mưa em đã đợi chờ
Lòng rất buồn mà không hề trách giận
Nói tại trời đâu phải bởi tại anh
Em nói thế nhưng tôi thì đã hiểu
Bởi thương tôi em chẳng muốn tôi buồn
Tôi giận mình đến muôn lần đáng trách.
 
Mưa rơi mãi ngoài kia mưa có hiểu
Nỗi nhớ lòng tôi cháy bỏng cồn cào
Trong cơn mơ đã bao lần em đến
Đứng lặng nhìn mà chẳng nói điều chi
Chỉ đôi mắt thì như cười, như nói
Như thoáng dỗi hờn pha lẫn yêu thương
Em đã đến đúng rồi em đã đến
Tôi gọi tên em đến lạc giọng trong mưa.
 
 
                                     Hương Cúc
Đăng nhập để trả lời
0
Bởi tại lòng ta hay tiếng chim ca
Mà ngơ ngẩn khi ngồi bên song cửa
Ngày cuối tuần lòng bâng khuâng nỗi nhớ
Dõi theo người, người có biết hay không.
Đăng nhập để trả lời
0