Tình của gió
Ơ kìa cúc áo của em
Hớ hinh để vậy ! gió lùa lung linh
Vô tình anh cứ lặng thinh
Để cho con gió làm tình vu vơ
Rèm the rủ bóng lẳng lơ
Đùa giỡn chê chán ... nường tơ nõn nà
Nhuốm màu ! anh tưởng là hoa ?
Mân mê ve vuốt làn da trắng ngần
Thương yêu mấy vạn - trăm lần
Điệp trùng vạn lý, dâu tần, cỏ yên
Tình ngây ngất thoả đoàn viên
Em xinh đẹp như nàng tiên giáng trần
Say đắm ! anh cứ tần ngần
Muốn đi... nhưng lại trăm lần chẳng đi
Tơ lòng ! ai được mấy khi ?
Hân hoan tình khúc, ôi nàng Tây thi
Trang sử tuyệt tác lâm ly...
... Yêu là tất cả ! chẳng đi lúc này
Anh cứ đứng suốt đêm ngày
Làm chàng Từ Hải đắm say ái tình
Chết đi còn mãi riêng mình
Muôn năm cách biệt, tình còn trăm năm./.
Sài gòn mùa thu, 25/9/2010
Ơ kìa cúc áo của em
Hớ hinh để vậy ! gió lùa lung linh
Vô tình anh cứ lặng thinh
Để cho con gió làm tình vu vơ
Rèm the rủ bóng lẳng lơ
Đùa giỡn chê chán ... nường tơ nõn nà
Nhuốm màu ! anh tưởng là hoa ?
Mân mê ve vuốt làn da trắng ngần
Thương yêu mấy vạn - trăm lần
Điệp trùng vạn lý, dâu tần, cỏ yên
Tình ngây ngất thoả đoàn viên
Em xinh đẹp như nàng tiên giáng trần
Say đắm ! anh cứ tần ngần
Muốn đi... nhưng lại trăm lần chẳng đi
Tơ lòng ! ai được mấy khi ?
Hân hoan tình khúc, ôi nàng Tây thi
Trang sử tuyệt tác lâm ly...
... Yêu là tất cả ! chẳng đi lúc này
Anh cứ đứng suốt đêm ngày
Làm chàng Từ Hải đắm say ái tình
Chết đi còn mãi riêng mình
Muôn năm cách biệt, tình còn trăm năm./.
Sài gòn mùa thu, 25/9/2010
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]