3.432 trả lời, 405.512 lượt xem —
Trang 22 / 115
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
NHỮNG VẦN THƠ CHỮ T
1. TA TÌM TA
Ta tuyệt tình ta - tra trấn ta
Tim ta thoi thóp thoáng trăng tà
Ta than ta trách ta tàn tạ
Tình thắm thiết tăng thao túng ta.
Ta thả trăng trôi thoăn thoắt trôi
Trên trời thiên thạch thấp thoáng trồi
Thu trong ta thanh thản tung trời
Ta tìm Ta - Ta thấy thiếu Ta.
Tim Ta trăn trở thở trong thơ
Tuyệt tình Ta thơ thẩn thẩn thờ
Thống thiết Ta tìm trong Thu Tím
Thăm thẳm tròng trành Ta thiếu Ta.
2. THƠ TRONG TÔI
Thích thơ từ thuở thiếu thời
Tâm tư trao trọn từng tờ tím tơ
Trăng tròn trôi tít trên trời
Tim tôi thao thức thẩn thờ thở than .
Thơ tình thắm thiết từng trang
Trắng tinh tim tím thênh thang tràn trề
Thơ tôi thanh tựa trăng thề
Thật thà thư thái tỉ tê tình trường .
Thanh tao thánh thót thân thương
Tái tê trăn trở tỏ tường tỉnh tâm
Thoạt trông Thu thắm
thì thầm
Trang thơ thăm thẳm thăng trầm tiếng thơ.
3. TỰ TÌNH
Trăng Thu thanh tịnh trắng tinh
Trôi trên trời thẳm thắm tình thiết tha
Tình tôi trong trắng thật thà
Tương tư , trăn trở , trăng tà , tình tang .
Trời trong tháng tám thênh thang
Thướt tha tre trúc tỏa tàng tốt tươi
Thư thản , thong thả , thảnh thơi
Tôi tìm tôi thuở tuổi thơ tận tường .
Tùng ...tùng tiếng trống tựu trường
Thầy trò tíu tít tình thương tràn trề .
Thì thầm thậm thụt tóc thề
Tiếng tim thánh thót tái tê tình trường.
4. THĂM TRƯỜNG
Thăm trường trong tiết tháng tư
Thầy trò tíu tít , tạ từ thêm thương.
Tóc Tiên tím trổ trên tường
Ta tương tư tiếng trống trường thuở thơ.
Thật thà ta thấy thẩn thờ
Tim thoi thóp thở , tiếng tơ tự tình.
Ta tìm từng tí trung trinh
Trên trang thơ tím trữ tình thiết tha.
5. THUYỀN TRĂNG
Ta thả thuyền tình trôi thênh thang
Tìm thoáng thiên thai tít tận trời
Trăng treo thoai thoải trên triền thác
Trói tình ta tơ thắm thẩn thờ.
6. TRĂNG
Trăng treo thấp thoáng trước thềm
Tiếng thơ trỗi - thánh thót thêm trữ tình.
Trăng thanh tịnh - trăng trung trinh
Trăng trôi từ tốn - tự tình, thiết tha.
Trăng trèo trên tháp - trăng tà
Tâm tình trăng thoáng thật thà tự tin.
Tháp thông thái , tháp trùng trình
Trăng tương tư tháp thật tình thế thôi.
Trăng tròng trành , trăng thoảng trôi
Tôi thích trăng thuở thiếu thời tung tăng.
Trăng tròn tròn - thanh tao trăng
Trăng thật tinh tế trên tầng thiên thanh.
Tôi - trăng tình thắm thiết thành
Thấy trăng - thi thoảng thơ thành tứ thơ.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
#632 —
19.04.2022 17:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2022 21:09:28 bởi Ct.Ly>
SẦU
Ta hái trái sầu trên cây đau
Nhặt hạt ưu tư rớt xuống rào
Đem sao vị đắng thành thuốc bắc
Trị bệnh chán chường, trí hư hao.
Ta ném nỗi buồn vào khoảng không
Để gió cuốn đi , khỏi lụy lòng
Vứt cơn thất vọng xa tầm với
Còn lại niềm tin sáng rực hồng.
Ta khép cửa lòng nhốt con tim
Kéo rèm tâm khảm ngủ êm đềm
Ký ức loay hoay bừng tỉnh dậy
Một thoáng muộn màng chạm sao đêm.
Ta tìm chính ta giữa hồng trần
Đường đời chi chít những phân vân
Ta va vấp mãi cơn sầu não
Vướng víu lo toan , nhọc tấm thân.
Ta giấu niềm riêng trong mắt sâu
Che đôi mi ướt , thản nhiên sầu
Cắn miếng đắng cay tràn huyết quản
Uống cạn ly buồn - say nỗi đau.
PEARL
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
THÁNG TƯ GỌI
Tháng tư gọi ngày buông sợi nắng
Hong tóc bồng - tươi tắn làn da
Loa kèn lúng liếng ra hoa
Hứng giọt mưa mảnh - mượt mà cánh xinh.
Tháng tư gọi lung linh trăng tỏa
Đùa cùng mây - vò võ ngóng sương
Long lanh đèn thắp phố phường
Canh từng giấc ngủ cung đường dọc ngang.
Tháng tư gọi dáng đài trang
Nhịp chân phố cũ lang thang vào đời.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
NGHỊCH THƠ
Đan câu thơ thành nôi thuở bé
Để được nghe giọng mẹ ru hời
Thả hồn vào tận giấc mơ
Cánh diều no gió, khung trời đầy hoa.
Dệt câu thơ thành nhà xưa cũ
Có mẹ cha đầy đủ anh em
Bữa cơm chiều thật thân quen
Giản đơn ấm cúng - đan xen tiếng cười.
Bẻ câu thơ đôi lời ước hẹn
Đêm trăng thanh e thẹn trao người
Thề non hẹn biển chẳng dời
Trăm năm kết tóc - trọn đời bên nhau.
Nhuộm câu thơ tươi màu hạnh phúc
Thêm vào thơ một chút nhân văn
Thương người như thể thương thân
Nhường nhịn, chia sẻ, trong ngần trí tâm.
Câu thơ mà mượt bổng trầm
Dâng đời thi vị sau lần thăng hoa.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
ĐÊM
Nghiêng chiều tát cạn nắng ngày
Hoàng hôn xuống thấp, hàng cây dật dờ
Ai treo trăng lên hững hờ
Sương choàng đỉnh núi , sao rơi lập lòe.
Thuyền câu một chiếc loe ngoe
Ngư ông ngáy ngủ, vắng hoe tiếng dầm
Cá tôm đớp móng rì rầm
Sông ngước mắt ngắm âm thầm trời mây.
Cảnh khuya ai vẽ hình hài
Tịch liêu, cô quạnh , bi hài lắm thay
Vén màn đêm chuyển hóa ngày
Tiếp thêm năng lượng Sao Mai rạng ngời.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
RỒI MẸ SẼ GIÀ
Rồi mẹ sẽ già như ngoại thôi con
Gối mỏi - lưng còng, dáng khom, chân yếu
Tính nết đổi thay - trở nên khó chịu
Hay nói càm ràm, ngọt dịu - rất ưa.
Ăn cơm rồi, mẹ vẫn bảo là chưa
Trí não sút giảm còn thua con nít
Trái gió trở trời thường hay sụt sịt
Đau nhức là căn bệnh thích hoành hành.
Đêm ít ngủ, mẹ đi lại loanh quanh
Lúc quét dọn, khi lau nhanh bàn ghế
Trong bóng đêm, mẹ mò mẫm như thể
Sợ cháu con thức giấc - mẹ không an.
Tuổi già mà - lắm lúc ngồi thở than
Tiếc quá khứ một thuở vàng son đó
Nhìn tương lai - lòng buồn lo vò võ
Sống - chết đâu còn quan trọng nữa con.
Mẹ chỉ mong, sức khỏe cho các con
Nếu hiếu để, sống cho tròn đạo lý
Vì mọi người bỏ đi thói ích kỷ
Có thế - mẹ vui và phỉ nguyện rồi.
Dòng thời gian êm ả mãi dần trôi
Cố níu lại như dã tràng xe cát
Đành chấp nhận một sự thật chua chát
Rằng ai cũng già tóc bạc răng long.
Luật tự nhiên từ có rồi lại không
Có đến không - chỉ trong tầm tay với
Vì cuộc sống chỉ là cõi tạm bợ
Nên sân si hỉ nộ cũng lẽ thường.
Đến lúc già mẹ cần lắm tình thương
Sự quan tâm rất ấm lòng con ạ
Năng viếng thăm - mẹ hân hoan, vui dạ
Biết mình còn là tất cả trong con.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày gió thổi cát vương mi
Va vào mắt lệ di nhiều nơi khoé
Em tự nhủ hãy dặn lòng vui vẻ
Có gì đâu trăng vỡ sẽ lại lành.
Có một ngày gió thổi mặt nước xanh
Chao mái dầm bạc đầu con sóng vỗ
Thuyền chếnh choáng, buồm tròng trành nghiêng đổ
Ắc phép mầu sẽ nâng đỡ thuyền lên.
Có một ngày gió thổi mạnh giăng mưa
Chẳng đủ ướt kỷ niệm xưa thân ái
Mảnh tình vỡ tuy đớn đau quằn quại
Không thể nào hoang hoải mãi đâu anh.
Có một ngày gió thổi buồn loanh quanh
Em sẽ đón - cùng anh sầu san sẻ
Chúng mình như đôi chim oanh vui vẻ
Hót trên cành mỗi sáng giữa rừng xanh.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 223
Từ: 25.12.2020
Trạng thái: offline
#638 —
27.04.2022 11:29
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2022 11:32:40 bởi Ngày xưa>
PEARL:
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày gió thổi cát vương mi
Va vào mắt lệ di nhiều nơi khoé
Em tự nhủ hãy dặn lòng vui vẻ
Có gì đâu trăng vỡ sẽ lại lành.
Có một ngày gió thổi mặt nước xanh
Chao mái dầm bạc đầu con sóng vỗ
Thuyền chếnh choáng, buồm tròng trành nghiêng đổ
Ắc phép mầu sẽ nâng đỡ thuyền lên.
Có một ngày gió thổi mạnh giăng mưa
Chẳng đủ ướt kỷ niệm xưa thân ái
Mảnh tình vỡ tuy đớn đau quằn quại
Không thể nào hoang hoải mãi đâu anh.
Có một ngày gió thổi buồn loanh quanh
Em sẽ đón - cùng anh sầu san sẻ
Chúng mình như đôi chim oanh vui vẻ
Hót trên cành mỗi sáng giữa rừng xanh.
PEARL
RỒI MỘT NGÀY!...
Rồi một ngày nước mắt chảy vòng quanh...
Ta hụt hẫng hiểu rằng mình mất mẹ!
Mẹ chắt chiu nuôi ta từ tấm bé
Kịp lớn khôn, mẹ bỗng chốc lìa xa!
Mẹ cận kề sao chẳng kịp nghĩ ra!
Cứ mơ tưởng đuổi theo điều hư ảo!
Mẹ lặng lẽ dấu đau thương, sầu não...
Trong nôi êm, ta lớn dậy thành người!
Rồi một ngày nước mắt bỗng tuôn rơi...
Ta quay quắt trong niềm đau mất mát!
Mẹ ở đâu, khoảng không gian nào khác?
Thế gian này, con nước mắt đầy vơi!
Mẹ đâu rồi... nghe gió thoảng đơn côi?
Tiếng lá rớt trong vườn xưa lạnh vắng!
Hoang dại quá mảng trời mây bay trắng...
Bềnh bồng mây... như tóc mẹ bên trời!
27/4/2022
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
Chào Ngày Xưa
Lại một bài thơ hay, dạt dào cảm xúc mà Ngày Xưa đã lưu lại trong góc thơ nhỏ này. PEARL cảm ơn Ngày Xưa nhiều nha. Chúc Ngày Xưa luôn vui, khỏe và tràn đầy thi hứng nha.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
#640 —
28.04.2022 17:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2022 07:05:16 bởi PEARL>
NGỘ
Em không khóc đâu anh
Đó chỉ là bụi cát
Rơi vào mắt bỏng rát
Xốn xang hạt châu sa.
Cuộc đời lắm phong ba
Em muốn mình mạnh mẽ
Mong tràn đầy sức khỏe
Vượt qua những gian truân.
Bốn mùa - đẹp nhất Xuân
Hạ ru nồng giấc ngủ
Thu dịu dàng quyến rũ
Đông - nhích lại gần nhau.
Cuộc sống muôn sắc màu
Cũng như bốn mùa vậy
Khi lòng dâng sóng dậy
Lúc tâm cần bình an.
Ngộ - bi lụy xua tan
Truyền năng lượng tích cực
Nụ cười là duy nhất
Loang tỏa niềm tin yêu.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
#641 —
06.05.2022 02:32
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2022 02:44:34 bởi PEARL>
BÁN THƠ
Gia tài chỉ một gánh thơ
Lấy ra đem bán, tiếc ngơ ngẩn lòng.
Nửa gánh sầu rối bòng bong
Nửa kia non thúng trành tròng niềm vui.
Ai mua - tôi bán sầu tôi
Khuyến mãi thêm chút ngọt bùi, vấn vương.
Hay mua thơ để đầu giường
Đêm khuya ươm - giấc uyên ương - mộng lành.
Mua thơ tôi - mà để dành
Phòng khi chàng giận - dỗ dành tình lang.
Mua đi non thúng thở than
Đôi phần lãng mạn, dở dang, lạnh lùng.
Một chút thanh thản, ung dung
An nhiên tự tại, ngại ngùng - mua đi!
Đem về xua hết sầu bi
Nụ cười chớm nở - cớ gì không mua?
Chợ đời - vai khọm già nua
Gánh thơ trĩu nặng vẫn chưa vơi hàng.
Bóng tôi ngã xuống đường quang
Trời cao hắt nắng - thơ loang lênh tràn.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
ĐÊM NHỚ MẸ
Mẹ đi đã mấy năm rồi
Lòng con vẫn mãi bồi hồi nhớ thương.
Trần gian là chốn đoạn trường
Còn đâu bóng cả - náu nương con khờ.
Loay hoay , lặn hụp giữa đời
Khó khăn tự lực - ai người chở che.
Giờ đây oằn nỗi sắt se
Giọt nhớ chảy ngược vào khe tim gầy.
Yêu thương vẫn luôn đong đầy
Cố ghi khắc mãi hình hài mẹ xưa.
Tháng Năm nặng trĩu hạt mưa
Hồn con hiu hắt buồn chưa thể nhòa.
Tay nâng một đóa Liên hoa
Thành kính dâng mẹ chút quà, mẹ ơi!
Bên ngoài tí tách mưa rơi
Trong con sóng cả đầy vơi chập chùng.
Đêm nay rét buốt lạnh lùng
Đâu bằng nỗi nhớ mẹ - rung vai buồn.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
BÂNG KHUÂNG
Giơ tay vuốt sợi tóc bồng
Tin yêu lắng đọng , tóc lồng tay thon.
Vành môi ủ đỏ chút son
Thanh xuân thấp thoáng má giòn hồng tươi.
Chào tháng năm - em rạng ngời
Tâm hồn phơi phới cho đời vui thêm.
Dù cuộc sống có nổi - chìm
Lạc quan mãi giữ , êm đềm ngày trôi.
Ngoài kia Phượng đã nở rồi
Ve ngân - dạo khúc bồi hồi
hè sang
Dáng xinh nhịp bước lang thang
Tìm trong Hạ thắm rộn ràng hoài xưa.
Nắng vàng - gió dỗ giấc trưa
Em về nghe cả lưa thưa nồng nàn.
Thoảng đưa hạnh phúc qua ngang
Lòng bâng khuâng đón ngập tràn niềm vui.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
NHỚ MẸ HIỀN
Ba năm vắng mẹ cõi trần
Bao nhiêu nước mắt sông ngân tuôn trào.
Nỗi nhớ con đem giấu vào
Vần thơ rưng rức , nghẹn ngào buồng tim.
Nhiều khi con cố kiếm tìm
Những nét quen thuộc , dịu êm - mẹ cười.
Để cho đến cuối cuộc đời
Mẹ còn vương mãi ở nơi đáy lòng.
Quy luật vạn vật xoay vòng
Con già - trí nhớ sẽ không lâu dài
Sợ hình bóng mẹ nhạt phai
Ở trong tiềm thức - lòng quay quắt sầu.
Ngoài trời lất phất hạt ngâu
Hồn con lay lất giọt sầu - mẹ ơi!
Nhìn người có mẹ vui cười
Con mồ côi mẹ hỡi ôi - khổ nàn.
Xưa mẹ rất thích hoa Lan
Vào ngày của mẹ - một làn , con dâng
Bây giờ mẹ mất - tủi thân!
Hoa Lan một giỏ - trắng ngần , ai trông?
Thôi thì một đóa hoa lòng
Con dâng lên mẹ - con mong mẹ cười.
Con đang sống tốt trên đời
Để không phụ bạc- những lời mẹ khuyên.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
Ừ THÌ MÌNH HÃY VỀ QUÊ
Ừ thì mình hãy về quê
Đầu trần, chân đất men đê vào làng.
Ve ngân hè đã rộn ràng
Phượng thắp lửa đỏ ngập tràn cây cao.
Về quê mình được ra ao
Vớt con cá bống nấu rau muống đồng.
Ngắm bằng lăng tím ven sông
Hái bần chấm muối, hái bông lục bình.
Dưới hàng cau trĩu buồng xinh
Mình ngồi ôn lại chuyện tình ngày xưa.
Nhớ thời tóc bím sao vừa
Trốn ngủ trưa, ra tắm mưa, bơi xuồng.
Mình cùng tìm lại cội nguồn
Chùa chiền nghiêng bóng, tiếng chuông ngân dài.
Đình làng đá trải lối dài
Rêu phong cổ kính - lưu hoài tâm linh.
Về đi - trở gót chênh chinh
Bỏ sau lưng - cuộc đăng trình quắt quay.
Về quê tay nắm chặt tay
Cùng nhìn về hướng tương lai tươi hồng.
Quê hương luôn ở trong lòng
Người con xa xứ - ngóng mong, được về.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
MÙA HẠ XANH
Em về thăm mái nhà xưa
Khi ve ra rả giữa trưa gọi Hè
Phượng vĩ khoác áo đỏ hoe
Góc trường đứng lặng im nghe gió lùa.
Về quê - nhớ mấy cho vừa
Nhớ sông biêng biếc - nô đùa thỏa thê.
Về tìm lại những say mê
Mùa Hè xanh mát - tràn trề niềm vui.
Về quê - cho nỗi nhớ nguôi
Nhớ ba, nhớ chị - bùi ngùi gặp nhau.
Về quê vườn tược xanh màu
Con đê in dấu rạt rào cỏ non.
Hạ về nắng phủ má giòn
Tay nghiêng vành nón eo thon ngập ngừng.
Nâng niu cảm giác ngại ngùng
Khắc vào tâm khảm - một vùng bình yên.
Mùa Hạ xanh - được thêu viền
Nơi quê yêu dấu trong miền nhớ - quên.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
#648 —
10.05.2022 08:22
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2022 10:23:53 bởi PEARL>
TIỆC THƠ
Nghiêng mình kính cẩn xin mời
Độc giả thưởng thức tiệc thơ đầu tuần.
Thực đơn vài món đã từng
Ra mắt độc giả rất thuần chất quê.
Một mâm lục bát tràn trề
Tinh hoa dân tộc ùa về nhân văn
Thương người như thể thương thân
Đói no cho sạch nghĩa ân vẹn nguyền.
Một đĩa thất ngôn cổ truyền
Vương mùi bát cú thêm huyền hoặc hơn.
Chế biến không phải giản đơn
Cầu kỳ niêm, luật... chập chờn ý thi.
Song thất lục bát đầy ly
Càng say hương vị , sầu bi không còn.
Thất ngôn tứ tuyệt ví von
Được chế biến mới thơm ngon đậm đà.
Một tô bát cú mặn mà
Tự do thả chữ mượt mà mỹ ngôn.
Mùi hương thẩm thấu vào hồn
Chợt nghe cảm xúc dập dồn , lao xao.
Tráng miệng yết hậu ngọt ngào
Đọng nơi tâm khảm sắc màu tươi xinh.
Tiệc thơ chẳng dám linh đình
Kính mong độc giả niệm tình bỏ qua.
Tiệc thơ chỉ thế - gọi là
Tinh thần sảng khoái - nở hoa tâm hồn.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
CÂY ĐỜI
Mọc trên mảnh đất tâm hồn
Cây đời bám rễ , sinh tồn dài lâu.
Trải qua lắm cuộc bể dâu
Kiên cường sống sót , đượm màu nhân sinh.
Đất cho nguồn sữa nguyên trinh
Thơm ngon bổ dưỡng khai sinh kiếp trần
Phù sa truyền máu đỏ ngần
Cây đời chóng lớn , muôn phần tốt tươi.
Mảnh mai vào thuở thiếu thời
Lá xanh mơn mởn, cành phơi nắng vàng.
Đôi khi gặp họa - lâm nàn
Lá sâu héo hắt - theo làn gió bay.
Thanh xuân đẹp nhất nhụy đài
Lại đem dâng hiến cho loài bướm ong
May mắn gặp được bến trong
Còn nương bến đục hết mong đường về.
Rồi ngày hoa trái xum xuê
Ngọt thơm loang tỏa say mê cõi lòng
Cây đời cành bế nhánh bồng
Chồi non, lộc biếc nối dòng hồi sinh.
Đến khi già - gốc rung rinh
Lá vàng úa - thả nhẹ mình rơi rơi
Về cùng với cội một nơi
Xác cây khô khốc - nằm phơi lối mòn.
Đời cây xoay tít vòng tròn
Sinh ra từ đất, tàn - chôn đất nồng.
Cây đời nhựa sống ửng hồng
Cũng sẽ trơ trụi trên dòng rủi may.
Đời người ví tựa đời cây
Sống theo nhân quả - tương lai rạng ngời.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
Chào Ngày Xưa,
Bài " Dặm Xưa" nhiều cảm xúc và đầy lòng trắc ẩn, chạm đến tim người đọc. P cảm ơn Ngày Xưa nha. Chúc Ngày Xưa luôn vui và nguồn thi hứng luôn đong đầy.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
THÁNG NĂM CỦA TÔI
Bỡ ngỡ chào tháng Năm nghịch ngợm
Trong vòng tay Mẹ đượm vị quê
Uống dòng sữa ngọt no nê
Tôi say giấc ngủ ngô nghê trưa hè.
Vẳng xa đưa tiếng ve vào Hạ
Phượng đỏ cành hối hả đón mưa
Gót chân chạm nhẹ lưa thưa
Sân trường vắng bóng - hàng Sưa lặng chờ.
Hạ của tôi bao giờ cũng thế
Đủ sắc màu như thể cầu vồng
Đỏ lam chàm tím xanh hồng
Làm nên Hạ mộng hương nồng nàn loang.
Tháng Năm khoác áo voan xanh mướt
Của vườn cây mà mượt xum xuê
Lúa vàng trĩu hạt ven đê
Cá tôm liếng thắng , thỏa thê gọi đàn.
Tháng Năm với vô vàn kỷ niệm
Rất thân thương - xâm chiếm tim gầy
Nghĩ thôi cũng đủ đong đầy
Nỗi nhớ quay quắt - loay hoay tìm về.
Tôi yêu tháng Năm tràn trề
Thả hồn theo gió - say mê Hạ vàng.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Ta có thể suốt đời tìm hạnh phúc
Thật xa xôi , chót vót tận non cao
Hay mênh mông giữa sóng biển dạt dào
Nơi phố thị , làng quê rào rạt gió.
Hạnh phúc đến qua những điều nho nhỏ
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Sáng thưởng thức điệu nhạc dịu êm trôi
Chiều ung dung lối quen từng dạo gót.
Hạnh phúc nhìn ánh bình minh nhảy nhót
Trên cành cao lóng lánh giọt sương mai
Chút bình yên loang mặt nước khẽ lay
Sóng sánh những nghĩ suy vừa chớm nở.
Hạnh phúc ngắm vầng trăng tròn phơi phới
Ngả mình trên cánh võng ngủ ngon lành
Quên sự đời theo nhịp đưa tròng trành
Lòng thanh thản tâm hồn như bé lại.
Hạnh phúc lắm trên con đường xa ngáy
Có bạn bè bên cạnh sải bước chân
Khi vấp ngã vịn bàn tay đỡ nâng
Chia sẻ vui buồn , khổ đau , gian khó.
Hạnh phúc quanh ta, nơi đâu cũng có
Là những điều bình dị rất nhỏ nhoi
Hãy nâng niu và trân quý trong đời
Để khi mất , không bao giờ nuối tiếc.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
LĂNG KÍNH MẸ TẶNG
Mẹ tặng ta lăng kính
Là đôi mắt rạng ngời
Khám phá đời - tuyệt vời
Thẩm thấu nhiều chân lý.
Mắt tròn to hai mí
Rèm mi phủ hững hờ
Vốn dĩ hay mộng mơ
Ánh nhìn sâu vời vợi.
Có người nói - mắc nợ
Đôi mắt ta suốt đời
Đêm về cứ lơ ngơ
Nhớ hồ thu ngọc biếc.
Sóng mắt vầng bán nguyệt
Soi thấu tận buồng tim
Gạn đục để kiếm tìm
Cảm tình chân thật nhất.
Buồn vui nhiều cung bậc
Mắt biết nói biết cười
Biết thương yêu con người
Biết dỗi hờn, giận dữ.
Mẹ dặn hãy gìn giữ
Đôi mắt đẹp trong ngần
Không thể mắc sai lầm
Để sầu dâng ngấn lệ.
Mắt ơi, mi cứ thế
Mãi trong sáng, mắt à!
Bởi mi là món quà
Mẹ tặng - ta trân quý !
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
TÌNH GIÀ
Tôi và bà góp gạo thổi cơm chung
Đã mấy mươi mùa mưa rừng dằng dặc
Thuở con Nai còn ngác ngơ đôi mắt
Cây cỏ ngang tàng - thác nước hoang sơ.
Hồi đó, bà là sơn nữ ngây thơ
Lần đầu gặp tôi - trai tơ, vạm vỡ
Buôn làng ta vui như trong phiên chợ
Trẩy hội mùa mừng no ấm, múa ca.
Rồi mấy lần bà nhuỵ nở khai hoa
Một đàn con đủ cả trai lẫn gái
Sống hạnh phúc với cấy cày, nương rẫy
Cháu chắt chăm ngoan, dâu rễ hiếu hiền.
Tôi và bà như lọn mía, củ riềng
Đủ ngọt, thơm, thiêng liêng tình chồng vợ
Nếu kiếp trước hai chúng mình mắc nợ
Thì kiếp này xin mãi ở cùng nhau.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
HẠ NHỚ
Thế là Hạ đã đến rồi anh nhỉ
Khoe sắc màu phượng vĩ cháy trên cành
Đàn ve đua nhau tấu khúc nhạc xanh
Nắng cũng nhuộm vàng cả sân trường vắng.
Anh còn nhớ hay quên tà áo trắng
Đã bao lần anh mơ trộm , thầm yêu
Cánh thư hồng định gởi dáng mỹ miều
Còn nằm im lìm trong ngăn kéo nhỏ.
Và khắc khoải những cơn mưa nho nhỏ
Rớt má hồng , ướt bím tóc xinh xinh
Em lắng nghe tiếng đập trái tim mình.
Hòa nhịp mưa sao bồi hồi đến lạ.
Hạ vẫn thế , chúng mình thay đổi quá
Nét phong trần hằn trên trán thanh tao
Còn đâu nữa dáng thư sinh thuở nào
Anh dày dạn gió sương, đời phiêu bạt.
Em cũng bỏ chiếc áo hồng nhàn nhạt
Khoác lên màu tím biếc thủy chung chờ.
Hạ rung cành , hoa nắng rụng chơi vơi
Sân trường lặng …anh ơi ! mùa Hạ nhớ .
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGƯỜI...
Có một người luôn ở bên con
Lúc lọt lòng vẫn còn đỏ hỏn
Bầu sữa ngọt dành cho con trọn
Bàn tay thon mớm hạt cơm đầu.
Có một người mưa nắng dãi dầu
Dưới ruộng sâu còng lưng cấy, gặt
Trên đồng cạn trồng cây giữ đất
Cho cháu con mặc ấm, ăn ngon.
Có một người công cao hơn non
Rộng bao la hơn là biển cả
Có một người cho con tất cả
Chẳng khi nào đòi lại bao giờ.
Có một người... Duy nhất một người
Đánh đổi tuổi thanh xuân tươi đẹp
Làm tất cả những gì được phép
Cho con vui, hạnh phúc suốt đời.
Đó là mẹ... mẹ ơi! Mẹ ơi!
Đó là mẹ muôn đời trân quý
Con chỉ ước một điều bình dị
Mẹ sống hoài , hoan hỉ cùng con.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
Chào Ngày Xưa,
Cảm ơn Ngày Xưa đã lưu lại bài thơ thật cô đọng và giàu cảm xúc. PEARL chúc Ngày Xưa luôn vui khỏe nha.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
HONG THƠ
Đêm nay mưa dội hiên nhà
Sợi mưa nghiêng ngã thấm qua cửa rèm.
Túi thơ ướt sũng lem nhem
Chữ nhòe nhạt, vần đan xen mực nhòa.
Mong ngày mai nắng trổ hoa
Hong khô thơ để đậm đà ý thi
Không còn vết ố sầu bi
Nỗi buồn héo hắt phai đi ít nhiều.
Cho thơ tươi tắn mỹ miều
Niềm vui khấp khởi, tin yêu lại về
Khơi nguồn cảm hứng tràn trề
Chắp thêm đôi cánh , nâng niu thơ bồng.
Một mai nắng trốn đi rong
Mưa không dứt hạt - gió long nhong đùa
Thơ chưa khô - ướt giữa trưa
Mang đi vứt - uổng, để - thừa nỗi lo.
Nếu có điều ước xin - cho
Mưa hòa nắng thuận, thơm tho thơ đời.
PEARL
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.363
Từ: 01.10.2010
Trạng thái: offline
#660 —
27.05.2022 17:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2022 23:41:46 bởi Ct.Ly>
LẠI MỘT MÙA HẠ VỀ
Lại một mùa hoa Phượng thắp đỏ cành
Ve ngân nga - khoảng trời xanh trong vắt
Sân trường vắng những bước chân tất bật
Hạ đang về mắc trên hạt mưa giăng.
Lại một lần lòng ta thoáng bâng khuâng
Như ngày đó trong một lần đứng lớp
Trống bãi trường làm con tim hồi hộp
Xa học trò - mang nỗi nhớ không nguôi.
Lại một lần ta tự bảo - mình vui
Quên quá khứ - đẩy lùi hoài niệm cũ
Nhìn hiện tại - chẳng để buồn ủ rũ
Sống cho mình - vì đã đủ cho người.
Phấn trắng ơi! Bảng đen ạ... chút tình
Ta gởi vào khoảng bình yên ở đó
Ném nỗi nhớ qua ô vuông cửa sổ
Khẽ bay vào lưu trú chỗ xưa ngồi.
Mùa hạ về nghe bổi hổi bồi hồi
Nhớ trường xưa, Thầy bạn thời thơ ấu
Nhớ đồng nghiệp, học trò - thêm đau đáu!
Chút nghẹn ngào - nhoi nhói ở trong tim!
PEARL
r
★
★
★
★
★
0