📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGÀY XƯA

0 trả lời, 1.073 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-04 16:00:42sonvanle>
Ngày xưa ưu tư
Nắng chiều nghiêng đổ
Khi biển dào dạt hát ca...
Buồm căng mờ xa...


Và cũng chiều ấy
Biển cồn cào sóng vổ
Mưa dồn lên con phố
Tiển đưa em,tôi lặng im
Chiều tàn ngọn nến thắp trong tim,
Em đã ra đi một lần và miên viễn
Trái tim quê hương
Trái tim của biển.
Ôm trọn một đời hoa
Về đâu em hởi Lan Kha !
Ngưới em xóm đạo
Dáng gầy rạc  hoa


📎 0.goodweek7
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Đăng nhập để trả lời
0