📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ con cóc

0 trả lời, 1.079 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-08 08:00:30phiêu du>
Hôm nay trời đẹp trăng thanh.
Dương trần chỉ có mình anh yêu nàng.
Xin em đừng bước vội vàng.
Đợi anh ngày ấy cùng nàng se duyên.


Thương em đôi má ửng hồng.
Tuổi xuân em đã bao công việc là.....
Ước gì anh được đến nhà.
Cầu xin Cha Mẹ! dặm trà đến thăm.


Những lời mộc mạc hôm nay.
Hằng như mơ ước bao ngày nói ra.
Mong em thấu hiểu lòng này.
Để cho anh được đến ngày thành đôi.
phiêu du 5/6/2010

Đăng nhập để trả lời
0