<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-12 11:25:34Hạnh Kim.>
MẸ QUÊ
Trời cao biển rộng sông dài
Mẹ Cha hai tiếng con hoài nhớ thương.
Đói lòng ở chốn tha phương
No nê cho thỏa con đường về quê.
Vườn trầu ai hái xưa kia
Lưng còm tay với con chia nổi bưồn.
Con xa mắt Mẹ mỏi mòn
Con về Mẹ ngỡ linh hồn ai đây.
Mừng mừng tủi tủi tóc mây
Phất phơ bạc trắng bay bay lưng trời.
Tưổi xuân Mẹ gởi đi rồi
Mai vàng năm cánh dấu thời gian nan.
Vườn cau thấu nổi lo toan
Chen nhau cao vút lệ chan hai hàng.
Đường quan ai đắp đàng hoàng
Lối mòn xưa củ hoa vàng nở thêm.
Bên hè bếp lửa bùng lên
Mùi thơm gạo mới thơm hơn xưa rày.
Luật đời đen bạc ai hay
Ngẩm ra thì đã đến ngày chia xa.
8-2010.
Hạnh Kim .