📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỦ THƠ LƯU TRỬ-Hạnh Kim.

39 trả lời, 3.044 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 14:41:54Hạnh Kim.>
MUỘN !
Thương cho cái nghiệp đàn ông
Trời cao chẳng lẽ bất công hởi trời!
Hơn thua chi chút ở đời
Tay cầm điếu thuốc- mới người đàn ông.
Lý nào nghe cũng không xong
Anh nằm vắt vẽo sa long phì phà.
Lim dim mắt dõi trần nhà
Hồn anh thả với Tiên sa giáng trần.
Chữ O anh nhả khéo vần
Chữ E anh cứ tần ngần tới lui.
Hứa lèo với vợ cho vui
Tối nay mở tiệc để tui ăn thề.
Vợ mừng anh thiệt giỏi ghê
Ba mầy bỏ thuốc xôi chè tui lo.
Sáng ngày con gái la to
Nhà cầu bốc cháy khói tro mịt mù.
Mở ra một đống lù lù
Thôi mà ! một điếu anh bù hôm qua.
Cười ra nước mắt cả nhà
Vợ ơi xuân tới chắc là bỏ ngay.
Tết ra chưa được mấy ngày
Vợ ơi thân thể hôm rày bất an
Đây đây cuốn sổ lam lam…
Chiều về tá hỏa mấy ngàn độc nguy
Bốn ngàn bảy chất thế kia
Một ngày thế giới chết ghi mười ngàn.
Ung thư, tai biến tràn lan
Hiểu ra ôi đã muộn màng vợ ơi!
Ngày mai anh lỡ chết rồi
Đề trên bia mộ “thuốc mời đừng vương”.
9-2010.
Hạnh Kim.




📎 QELCA83D5W..CAYNVAVU
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH GIÀ

Ai cưới được ta thế là chồng
Bỏ công tìm chọn thế là xong
Sinh con đẻ cháu gieo nòi giống
Dù kẻ giàu sang kẻ long đong.

Thế có gì đâu gọi là yêu
Xốn xang khi vắng nhớ trăm điều
Hờn anh còn thiếu lời ngon ngọt
Dỗi anh thương chút nữa không chiều.

Bốn mấy xuân xanh đầu điểm bạc
Hai mấy năm trời ngọt cùng cay
Biển lặn núi leo cùng san sẽ
Gian khổ thêm nhiều rủi có may.

Em chê anh dỡ vì không hay
Nhưng lại mừng anh thiếu biệt tài
Bởi thế của riêng mình em được
Tình tròn nghĩa thắm tình càng say.
6-2001.
Hạnh Kim.


📎 TF6CAMVOP1..CAF7Q0U5
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
ĐI TÂY

Đi Tây mới biết thiệt là Tây
Nửa vòng trái đất biết thêm hay
Tiền tình thêu dệt cao thành mộng
Ý chí ngất trời tận ngàn mây.

Một cặp uyên ương đôi trí thức
Thế gian thiên hạ mấy ai bằng
Chàng chốn thương trường nàng số phận
Ví tiền vào tận chốn năm canh.

Trách nàng không nói rõ chử yêu
Tiền tình đổi chác thật là phiêu
Trách chàng quên lẽ thường tạo hóa
Dệt mối duyên tình thật trớ trêu.

Càng thương càng hận trách làm chi
Biết đâu duyên nợ một mai kia
Kiếp nầy không răng long tóc bạc
Tiền chất ngất núi chàng đừng đi.
3-2001.
Hạnh Kim.


📎 U98CAG4XPP..CAJ2P4NZ
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 14:45:22Hạnh Kim.>
VAY…TRẢ…!

Chồng tôi là con của Ông
Con tôi ,tôi đẻ Ông mong cái gì!
Mai này Ông có già đi
Ấy ngôi nhà tạm núi kia Ông nhờ .
Đến ngày Ông chết rồi cơ
Ngôi nhà để đó con thơ sau này
Con ơi Mẹ để cho ai?
Để sau cho Mẹ đến ngày già nua !
Có gì mà phải phân bua
Con Bà ,Bà đẻ tôi thừa là dâu.
Tôi Bà cũng bởi một câu
Nợ vay nay trả có đầu có đuôi.
Khuyên người tĩnh lại ai ơi !
Mhãn tiền quả báo mấy hồi không xa.
Vật chất chẳng mãi theo ta
Đạo đời hiếu nghĩa mới là bền lâu.
10-2010.
Hạnh Kim.


📎 WB5CA1NEEZ..CAG9N9L6
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
THA THỨ

Làm người tha thứ dễ gì đâu !
Lửa hận luôn theo ở trong đầu
Tâm ta quanh quẩn bao lý sự
Làm người hỷ , nộ , ái , ố đâu!

Nào là lòng dối phải làm thinh
Nào là thua cuộc khỏi phân minh
Nào là cuộc đời luôn phải tới
Đấu tranh dành giựt kiếp tồn sinh.

Thử đi cuộc chiến ở tâm mình
Một đêm lăn lộn nổi lôi đình
Hai phe quyết chiến đầu nhức nhối
Sáng ra mắt toét , tim rung rinh.

Tha thứ là thương cho chính mình
Lòng từ tỏa sáng , thiện phát sinh
Tâm mình thanh thản ngủ ngon giấc
Quanh mình bè bạn vững niềm tin.
9-2010.
Hạnh Kim.


📎 WIUCA78B3C..CA2L7I7Y
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
THỜI THẾ

Gió đã trở mùa tết đến đây
Chợ đò thỉnh thoảng cũng lắm Tây
Ông thì quần soọc Bà mặc váy
Da đỏ tóc vàng thấy cũng hay.

Nhà kia hớn hở khoe ngoại quốc
Nhà nọ chỉ chỏ nó có gốc
Giàu sang mấy kiếp nhờ tu được
Nên phước hôm này lấy chồng Tây.

Đi Tây đâu phải là có gốc
Tiền của đâu là sự rủi may
Đem thân làm mướn ắt phải có
Người Việt gốc Việt nhớ cho hay.
10-1998.
Hạnh Kim.



📎 XCWCA353MD..CAQXG4US
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 14:48:04Hạnh Kim.>
MỪNG TÂN HÔN

Xưa ta có một ngày như thế
Mây bay đi chim én kéo về
Hoa bách hợp một đêm đua nở
Sương thẹn thùng ướt nhẹ bờ mi.

Kia ta thật hay là trong mơ
Công chúa nhỏ quỳ thưa bà Nguyệt
Tiếng nhẹ nhàng khẽ dạ ông Tơ
Kể từ đây chàng là hoàng tử.

Tiếng chúc mừng náo nhiệt râm ran
Tiếng pháo dòn khung trời xé lữa
Ly rượu hồng đôi ta uống cạn
Lòng hẹn lòng quyết chẳng từ nan.

Ta cứ ngỡ đường đời phẳng lặng
Nhà hạnh phúc ở cõi thiên đường
Rẽ mây hồng e ấp yêu thương
Ung dung bay vào trời quang đãng.

Biển êm đềm mà sao sóng dữ
Gió mát lành từ bão gió ra
Hạnh phúc thay từ dạo phong ba
Sinh cho đời loài hoa bất tử.

Đời phù du em ơi có biết
Giấc tình nồng chỉ một bài ca
Ta và em say sưa hợp xướng
Dù lổi nhịp ta vẫn hoàn ca.
3-2010.
Hạnh Kim.




📎 XV1CAGP7Z4..CA3ND3UT
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 14:51:46Hạnh Kim.>
HAI CHỊ EM

Em và tôi sinh ra cùng ngày tháng
Chỉ khác nhau hai đứa rẽ hai đường
Nước mắt em khóc cho người ly biệt
Nước mắt tôi khóc cho kẽ chung đường.

Em tiếc nuối đếm ngược thời gian trôi
Rồi lặng lẽ góp nhặt từng chiếc lá
Em so đo cẩn thận xếp thành đôi
Trời gieo neo thế có chi mà lạ.

Em nhớ chuyện buồn ôi sao buồn quá
Chuyện vui kia chẳng kém nọ một phần
Em khờ dại thương người chẳng thương thân
Và trách đời sao cướp mất tất cả.

Còn tôi đây bên người tôi yêu dấu
Góp sạch trơn vốn liếng Mẹ Cha cho
Để đổi trao một chút tình nho nhỏ
Nguyện cùng anh chung thủy thưở bạc đầu.

Chưa kịp vui khi nhận đóa hoa hồng
Lại thấy buồn anh say cùng chiến hữu
Rồi vu vơ cô nọ với em kia
Nếu biết thế ta đây chẳng lấy chồng.

Em và tôi trách chi đời đen bạc
Vì phải trái luôn góp từ hai mặt
Có sống to tất có khi biển lặng
Vững tay chèo bến đục bến lại trong.
3-2010.
Hạnh Kim.




📎 Y3LCA1R9O3..CAHS36UF
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 14:54:39Hạnh Kim.>
TÌNH BẠN

Đêm nay bảy đứa gặp lại nhau
Tuổi ngoài năm mươi điểm bạc đầu
Khen nhau trẻ quá vì đã dấu
Hay tiếc tuổi thơ sẽ qua mau.

TÂM ta lưu luyến đã lâu rồi
LÝ ra ta bạn chẳng xa xuôi
SÔNG kia ngăn trở chưa cầu bắc
QUẢN chi giông gió đã dập vùi
MỸ mản đầy ly ta uống cạn

Thỏa lòng mong nhớ đầy lại vơi
Ngày xưa đi học …mi…chi…rứa…
Chan chứa đong đầy lệ ứa rơi
Hẹn gặp lại nhau ba năm nửa
Để đầu thêm bạc nhĩa thêm sâu

LUẬT đời chia ly rồi gặp gỡ
LAI khứ mấy hồi lại có nhau.

Tháng chạp -2010.
Hạnh Kim.

Câu 3:nhuộm tóc rồi đó



📎 YMBCA9U551..CAP7390K
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
TÂM SỰ SAO KHUYA

Đêm hè ngữa ngắm trời xanh
Không mây gió lặng vắng tanh như tờ
Trăng liềm vắt vẽo tre thưa
Ngàn sao lấp lánh như chờ hội xuân
Đi đâu yến yến oanh oanh
Cùng loan cùng phụng cùng tranh sắc tài
Sao khuya ai tỏ cùng ai
Vây quanh êm ấm nhưng ngoài ý thơ
Ước gì như được trong mơ
Cùng chàng kết tóc xe tơ bạc đầu
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Đêm về sao tỏ muôn màu chàng yêu
Nào ngờ một phút liêu xiêu
Chữ tình sao phải lắm điều oái oăm
Trăm dâu tất đổ đầu tằm
Phải chi chàng biết đã lầm cái ta
Tay mình khép lại oan gia
Sao khuya lấp lánh ngân hà cùng sang.
3-2010.
Hạnh Kim.


📎 9VJCA265LR..CA7UH3BX
Hạnh Kim.
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»