📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình cảm

2 trả lời, 1.122 lượt xem — Trang 1 / 1
Bình minh

Là bông hoa bỡ ngỡ
Gặp sắc nắng đầu tiên
Em ửng hồng đôi má
Đẹp thêm trong nắng lên

Như e ấp nụ cười
Ánh hồng phớt trên môi
Anh là tia nắng nhỏ
Tặng sắc hồng em ơi.
HAI
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa xuân

Em ơi mưa xuân
Đang giăng trên chồi biếc
Mưa nhẹ bay tha thiết
Để gần hơn nữa đôi ta
Phút bình yên anh muốn uống chan hoà
Giọt nước mát mưa xuân tươi trẻ
Ở nơi em, mưa xuân lặng lẽ
Đầy mình mưa vẫn bay bay
Để nơi anh xuân đã dâng đầy
Anh bỗng hiểu cây bật lên chồi biếc
Mưa dịu dàng tha thiết
Em ơi mưa xuân
...
HAI
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Trần Ngọc Hải

Bình minh

Là bông hoa bỡ ngỡ
Gặp sắc nắng đầu tiên
Em ửng hồng đôi má
Đẹp thêm trong nắng lên

Như e ấp nụ cười
Ánh hồng phớt trên môi
Anh là tia nắng nhỏ
Tặng sắc hồng em ơi.


..................

GIẤU

Anh nấp trong mắt em
Giấu nụ cười hối hả
Đường dài dẫu trăm ngả
Theo gót sen từng ngày.

Thoảng nơi hương gió say
Nâng niu từng chồi biếc
Nắng liếc vào soi gương
Gửi ánh hồng lên má...
............

Anh T.N.H à! tôi hòa với anh góp vui chút nhé!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)
Đăng nhập để trả lời
0