Mùa thu đến và đi qua một nửa
Gửi lại một nửa buồn một nửa của chơi vơi
Ta thèm vòng tay thật ấm thời gian ơi
Cho thật gần với mùa thu tháng nhớ
Ta đã có những ngày buồn bỡ ngỡ
Rượt đuổi giấc mơ vốn hoang dại một mình
Giờ có anh mang nỗi nhớ dài hơn
Cho mùa thu tháng nhớ không buồn nữa
Gửi lại một nửa buồn một nửa của chơi vơi
Ta thèm vòng tay thật ấm thời gian ơi
Cho thật gần với mùa thu tháng nhớ
Ta đã có những ngày buồn bỡ ngỡ
Rượt đuổi giấc mơ vốn hoang dại một mình
Giờ có anh mang nỗi nhớ dài hơn
Cho mùa thu tháng nhớ không buồn nữa
Đời là thế dù mang nhiều cay đắng
Xin biến thành ngọt ngào trong sâu thẳm nỗi đau
Xin biến thành ngọt ngào trong sâu thẳm nỗi đau