📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

Cho em

0 trả lời, 236 lượt xem — Trang 1 / 1
Những đam mê đã cháy hết rồi
Thành ngọn lửa khát khao niềm mong ước
Hương hoa sữa nồng nàn trong gió thoảng
Cho em mơ về một kỷ niệm yêu thương

Nắng trải dài giữa hai nửa mênh mang
Nốt nhac chiều rơi ngân dài theo nỗi nhớ
Tình yêu có thể đến rồi đi nhưng vẫn là muôn thuở
Như bao lần anh vẫn nói: Yêu em…

Ngày tắt nắng rồi chuyển gió vào màn đêm
Thổi tung lên những giận hờn ngày cũ
Phải không em tình yêu là như thế
Cứ khóc đi em để thấy những vui buồn
Đời là thế dù mang nhiều cay đắng
Xin biến thành ngọt ngào trong sâu thẳm nỗi đau
Đăng nhập để trả lời
0