không đề 1
Ô kìa đôi má của em
Làm sao nó lại lem nhem nhạt nhòa ?
Hay là em mới khóc òa
Làm ướt hết cả một tòa thiên thanh ?
Không đề 2
Trăng tròn đầy ắp u uyên
Đò ngang cặp bến con thuyền xa khơi
Sông đêm lạnh lẽo chơi vơi
Gió heo may thổi sương rơi ướt dầm
Lòng canh cánh, lệ âm thầm
Tâm hỗn nặng trĩu nỗi niềm đêm thâu
Không đề 3
Em vô tư nụ cười muôn thuể
Đóa hoa hồng nở mãi trên môi
Ôi, mắt xanh ! dỗi hờn ân ái
Nắng chiều vàng tê tái lòng tôi
Tiếng em ru vành nôi lặng lẽ
Giữa trưa hè tràn ngập tiếng ve
Em ôm cả nắng hè non trẻ
Vào lời ru, nuôi - dưỡng mầm xanh
Chuyến đò ân ái... tàn canh
Ta về trong ấy mong manh cuối trời
Không đề 4
Mắt em tựa những vần thơ
Đẹp sao những lúc ngẩn ngơ em nhìn
Đắm đuối tôi mãi lặng im
Làm cây si đứng im lìm . . . với em
Hà Thanh
Ô kìa đôi má của em
Làm sao nó lại lem nhem nhạt nhòa ?
Hay là em mới khóc òa
Làm ướt hết cả một tòa thiên thanh ?
Không đề 2
Trăng tròn đầy ắp u uyên
Đò ngang cặp bến con thuyền xa khơi
Sông đêm lạnh lẽo chơi vơi
Gió heo may thổi sương rơi ướt dầm
Lòng canh cánh, lệ âm thầm
Tâm hỗn nặng trĩu nỗi niềm đêm thâu
Không đề 3
Em vô tư nụ cười muôn thuể
Đóa hoa hồng nở mãi trên môi
Ôi, mắt xanh ! dỗi hờn ân ái
Nắng chiều vàng tê tái lòng tôi
Tiếng em ru vành nôi lặng lẽ
Giữa trưa hè tràn ngập tiếng ve
Em ôm cả nắng hè non trẻ
Vào lời ru, nuôi - dưỡng mầm xanh
Chuyến đò ân ái... tàn canh
Ta về trong ấy mong manh cuối trời
Không đề 4
Mắt em tựa những vần thơ
Đẹp sao những lúc ngẩn ngơ em nhìn
Đắm đuối tôi mãi lặng im
Làm cây si đứng im lìm . . . với em
Hà Thanh