📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Say

0 trả lời, 1.946 lượt xem — Trang 1 / 1
Ôi!
Ta say
Trong men cay,
Giọt lệ tình buồn.
Hoà hương nồng chất ngất,
Hoà nước mắt; tình buồn.
Zô... anh em ta nâng ly
Cho đêm nay quên đi bao cay đắng
Để ngày mai thức trắng những đêm dài
Và..những tháng ngày sau đó nữa
Biết làm gì khi không còn điểm tựa
Em yêu, có còn đây không nhỉ?
Hay chỉ còn trong chén  rượu tràn ly?
Nào ta nâng ly lần nữa
Để rồi mai còn sống giữa cuộc đời
Ôi! Ta nghe sao chơi vơi
Tay ta sao buông lơi
Những giọt tình rơi
Thôi quên đi
Em yêu
Ơi!
Tuốt kiếm chém cột, nuốt không được,
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu hơn!
Phi Giả.
Đăng nhập để trả lời
0