📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bài thơ em viết

1 trả lời, 1.054 lượt xem — Trang 1 / 1
Bài thơ em viết
 
Bài thơ em viết
Có thể đọc một lần người khác sẽ quên
Điều đó có sao
Khi anh không bao giờ quên nó
 
Anh nhớ những câu thơ
Anh thuộc từng nếp nghĩ
Vậy thì người khác nghĩ gì
Liệu em còn cần biết đến
 
Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày
Ngay cả anh cũng quên đi những vần thơ ấy
Những câu thơ buồn rượi
Lầm lũi đi trên trang giấy cuộc đời
 
Những câu thơ chẳng còn bình yên
Hay nhịp đập của một trái tim đầy bão táp
Giờ người ta lại bảo thơ em hay anh ạ
Thơ giàu suy tư giàu trải nghiệm cuộc đời
 
Nhưng có nghĩa gì đâu nếu một ngày
Tất cả người ta đều đọc thơ em và nhớ
Còn mình anh dửng dưng xa lạ
Thì ngày ấy đâu còn nghĩa gì đâu
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng PhungTho đến với dd VNTQ nha, chúc vui khi tham gia cùng dd.
 
Bài thơ kết nối tâm tình
 
Bài thơ em viết
năm xưa
Bây giờ
cũng viết
nhưng chưa thành đề
Người đọc
kẻ thích người chê
Riêng anh hiểu hết
thế là em vui.
 
Đã nhàu
trải nghiệm cuộc đời
Phong ba sóng gió
nỗi chơi vơi lòng.
Ai quên
lạnh lẽo mùa đông
Em xin đa tạ
đã không còn buồn,
 
Quên được chắc sẽ...
tốt hơn.
Tình vùi vào tuyết
thơ vùi chôn em.


📎 weocom


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0