📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lối nào em ơi

0 trả lời, 982 lượt xem — Trang 1 / 1

Chầm chậm thôi ! chầm chậm thôi
Em đi vội vã đời trôi lặng lờ
Úa vàng sắc đỏ phai mờ
Bước chân con gái bây giờ ở đâu ?
Trời cao, dưới đáy sông sâu
Ngưu Lang - Chúc Nữ, mưa ngâu mỗi lần
Mười hai tháng nát tuổi xuân
Bốn lăm năm đủ ái ân chẳng thừa
Khô cằn, thừa thãi nắng - mưa
Giết đời con gái ! vẫn chưa mãn lòng
Xế chiều con đò về không
Ngổn ngang ghềnh thác bão dông đầy trời
Em ơi ! thương lắm cuộc đời
Thôi thì định mệnh, vận thời phải mang
Giàu - nghèo cũng đủ khăn tang
Cuối trời ! vội vã ai mang được gì ?
Cao xanh gọi, ắt là đi
Vĩnh hằng - thiên cổ, a di đà em ơi

                Sài gòn 24/10/2010
                       Hà Thanh




Đăng nhập để trả lời
0