<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 06:15:43nguyenkimbinh>
Cảm xúc ba dấu chấm trong thơ
Thân tặng Phạm Thị Thu Hương

Chỉ có 3 dấu chấm
Em gieo vào thơ anh
Như giọt sương long lanh
Đọng nhành hoa tim tím.
Chỉ có 3 dấu chấm
Em xen giữa vần thơ
Nét chấm phá đơn sơ
Hồn thơ thêm chắp cánh.
Cuối đông trời se lạnh
Chùm thơ đọng sương đêm
Em là tia nắng ấm…
Cho lời thơ dịu êm.
Bình Kim
Thân tặng Phạm Thị Thu Hương

Chỉ có 3 dấu chấm
Em gieo vào thơ anh
Như giọt sương long lanh
Đọng nhành hoa tim tím.
Chỉ có 3 dấu chấm
Em xen giữa vần thơ
Nét chấm phá đơn sơ
Hồn thơ thêm chắp cánh.
Cuối đông trời se lạnh
Chùm thơ đọng sương đêm
Em là tia nắng ấm…
Cho lời thơ dịu êm.
Bình Kim
binh