📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Kỷ niệm toán và thơ

2 trả lời, 1.026 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 06:29:52nguyenkimbinh>
  Kỷ niệm toán và thơ
Tôi về thăm lại mái trường xưa
Nhớ bằng lăng tím lút bóng dừa
Phượng hồng hoa sữa bàng lá đỏ
Kim giao gọi gió lá đu đưa.  
Sân trường thôi nắng trắng làn mưa

Chiều nay vắng tiếng trẻ nô đùa
Còn tiếng mưa rơi cùng lời giảng
Chợt tôi nhớ tới kỷ niệm xưa:  
Hồi ấy cũng vào một chiều mưa
Thương trò ngói khóc lạnh gió lùa

Thầy vẫn bình thơ, thơ trong toán

Trò say lời giảng …toán hay thơ?
 
Hôm nay thăm lại mái trường xưa
Tầng cao sân rộng đẹp bóng cờ

Tôi muốn vần thơ gieo vào toán

Cho lời thầy giảng toán như thơ.                                                                                      
                         Bình Kim
binh
Đăng nhập để trả lời
0
Tính nhẩm

Mười lăm trừ bảy bằng không
Em đi lấy chồng tui làm toán với ai
Hăm ba chia sáu phết hai
Trừ qua cấn lại còn dài tương tư...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: P.M.T

Tính nhẩm

Mười lăm trừ bảy bằng không
Em đi lấy chồng tui làm toán với ai
Hăm ba chia sáu phết hai
Trừ qua cấn lại còn dài tương tư...


 
TRUNG BÌNH CỘNG
 
Em anh cộng với cuộc đời
Chia cho kỉ niệm đã rời tầm tay
Số thành là chuỗi đắng cay
Làm tròn còn lại tháng ngày biệt ly
 
ngng
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0