📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình Mai Ngan

187 trả lời, 23.436 lượt xem — Trang 7 / 7
Rất hay, nhưng khổ cuối bài VÔ THƯỜNG thì sự mơ hồ đúng là không giải thích được [:D]
Đăng nhập để trả lời
0



SÁM HỐI


Một trời độ lượng van em
Cho ta quay lại bên thềm xa xưa
Trở về một chỗ không thừa
Ngồi im lặng lẻ đủ vừa ăn năn

Đôi ta hạnh phúc mong manh
Mới vun đã chết mầm xanh eo xèo
Buồn như nửa mảnh trăng treo
Tình ta thuở ấy tan theo gạo tiền...

Bây giờ cuộc sống triền miên
Em về nơi ấy gieo duyên an lành
Đôi ta mộng đã không thành
Xin em mãi mãi - thôi đành phụ nhau

Còn đây một chút vở đau
Cho nhau sám hối - bạc màu câu kinh.
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-09 16:07:18tranmai.ngan>
NẮNG


Nắng vàng chi lắm nắng ơi
Cho mùa hè cháy chơi vơi giữa trời
Một con Bướm lạc tơi bời
Khát vườn hoa tím , khát trời cơn mưa

Nắng ơi ! cho đủ cho vừa
Cho màu vàng chói - cho từng cơn thiêu
Cho trưa một nét tiêu điều
Cho Hoa cho Bướm thật nhiều yêu đương.
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0


RẤT LẠ...


Rất ngộ...
Khi em online thì anh cũng vậy
Ta ở bên nhau ngay cổng yahoo
Mà em anh cứ mãi mãi mịt mù
Không gặp gở - dù chỉ là một chốc !
Rất lạ...
Lúc em vào nhà của bạn chúng mình
Anh khi trước , khi thì sau một chút
Đi bên nhau mà ta cứ lặng thinh
Lời com hết vào thơ tình cho bạn
Rất nhớ...
Là khi em online mà anh vắng
Chiếc đèn cam tắt lặng bóng trắng buồn
Em không hiểu tại sao thơ màu úa
Có phải vì ta chẳng thể bên nhau...[:)]
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-27 13:48:15tranmai.ngan>
GIỖ MẸ


Lung linh ngọn nến con khêu
Bao nhiêu thương nhớ thật nhiều ngổn ngang
Mẹ đi ngày ấy ngỡ ngàng
Trong con mãi mãi hoang mang muộn phiền

Bây giờ đã bốn giỗ liền
Mà con vẫn thấy thật thiêng Mẹ về
Mỗi khi đắm đuối não nề
Mắt bao dung vẫn Mẹ kề bên con


Bây giờ con chẳng còn son
Tuổi xuân đã hết lo toan lắm điều
Nên con yêu Mẹ càng nhiều
Đợi con Mẹ nhé - xế chiều con sang ! [:o]
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0


MẶT NẠ


Em tự đeo cho mình chiếc mặt nạ
Giấu lời yêu sau đôi mắt lạnh lùng
Chiếc mặt nạ - sắt thép đến khôn cùng
Môi đanh ác và nụ cười nham nhở


Trong vũ hội chiếc mặt nạ trơ trẽn
Nó thản nhiên vô cảm trước nụ cười
Và đôi mắt lạ xa với mọi người
Nhưng sau đó dường như là giọt lệ...


Em tự đeo cho mình chiếc mặt nạ
Trong vũ hội đời giấu mãi lời yêu !
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0


THƠ HAIKU


1 ..
MẸ

Lúc mẹ hai mươi tuổi
Đẹp xinh tươi như một nụ hồng
Lên xe hoa theo chồng !


SINH CON

Mang chín tháng mười ngày
Nén cơn đau một mình ra biển
Mẹ sinh con ngoan hiền.


TUỔI MẸ

Tóc mẹ giờ pha sương
Bàn tay đẹp đã trỗ da mồi
Thương nhớ ai mẹ ngồi...!


XA...

Sáng nay cơn bão lớn
Đã làm rơi chiếc lá trên cành
Mẹ xa con sao đành !
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0



THĂM BẠN BỆNH


Bây giờ chăn chiếu thở dài
Bây giờ ngày tháng loay hoay quanh giường
Nằm buồn ngóng sợi nắng vương
Vướng bên song cửa tương tư mây trời


Quẩn quanh ta ngẫm cuộc đời
Ngày xưa và cả bây giờ buồn tênh
Tay chân không nhấc nổi lên
Buồn vui thương nhớ mông mênh gọi người


Một lần xin gặp nụ cười
Của em thuở ấy - giết người là ...Tôi !
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»