📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quan ho

0 trả lời, 1.085 lượt xem — Trang 1 / 1
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Mẹ cha có hỏi qua cầu làm duyên
Má em đôi lúng đồng tiền
Tóc mây nửa bới nón nghiêng nụ cười
Trầu này thắm má đượm môi
Dáng em đó sao rối bời lòng anh
Ông tơ bà nguyệt xe tình
Xin cho thắm mối duyên mình với ta
Ước gì quên áo hôm qua
Em về khâu lại đường tà hộ anh
Hát câu quan họ đôi mình
Một con đường nhỏ trơ thành lối mơ
Trao duyên những buổi hẹn hò
Để trầu cau với con đò đón em .
Đăng nhập để trả lời
0