📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nguyện Một Bờ Vai

2 trả lời, 1.047 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-27 05:48:20phamhoanggiam_1988>
Nguyện một bờ vai  
Giữ cho ai cái thanh bình  
Trong những lúc buồn  
Cô quạnh...  

Tôi đây em, người thích mộng yêu sầu
Trong áng xuân còn chạnh lòng đông cũ
Biết đứng lặng khi hoàng hôn ủ rũ
Nghe thời gian đùn đẩy vướng bên thềm...

Hỡi em tôi
Những khi lòng trắc ẩn
Nhớ nghe không! Còn mãi một bờ vai
Ai chê nhạo, lòng này tôi cam chịu
Đời đá vàng, bền bỉ hóa thủy chung!

Hỡi em tôi, lỡ khi tình đã lỡ
Nhớ nghe không! Đừng vội đón bờ vai
Tôi không gắc, chỉ tỏ lòng mong mỏi
Ươm tình thơ, cho lá sớm xuê cành!

Hỡi em tôi
Lòng này khi đã quyết
Yêu nhau thôi! Bờ vai đã là chung
Không gò bó, nhưng sợi tình sẽ gắn
Đôi tim non, vùng vẫy một khoảng trời!

Vẫn nguyện một bờ vai
Giữ cho ai cái vĩnh hằng
Trong những tháng ngày
Hạnh phúc...           

  
phamhoanggiam_1988
Đăng nhập để trả lời
0
Xin mượn một bờ vai
Xua tan hết đêm dài
Để thả hồn phiêu lãng
Quên đi hết tháng ngày
 
Xin một vòng tay ấm
Giữa ngày đông chầm chậm
Đợi từng giọt nắng mai
Nghe cuộc đời thấm đẫm
 
Xin mượn một lời ru
Tiếng ai người năm cũ
Tan cả tiếng khóc cười
Cho say nồng giấc ngủ
Đăng nhập để trả lời
0
Văn chương là nơi mà ở đó, tâm hồn mỗi chúng ta trú ngụ an bình![;)]
phamhoanggiam_1988
Đăng nhập để trả lời
0