📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỜ GIÓ TỰ TÌNH

0 trả lời, 1.046 lượt xem — Trang 1 / 1
Xe chuyển bánh
Đã đưa em đi xa, thật xa…
Làn gió mát thoảng qua
Thức tỉnh anh đang ngỡ ngàng ở lại.
Và từ đó
nỗi cô đơn buồn bã trào dâng
Lòng trống trải
anh gửi hồn phiêu du cùng gió
Ôi sức gió bao la
Đi về đâu gió hỡi?
Gió hãy hiểu ta mà đưa ta về nơi ấy
Một phương trời xa ngái nhưng quen
Nơi ta tin sẽ rất bình yên
Bởi ở đó có người ta yêu bình dị
Để đêm đêm ta hoá luồng gió mát
Ru cho nàng nghe trong giấc ngủ say nồng
Những lời yêu thương nồng nàn đằm thắm
Những lời tự tình tha thiết dịu dàng
Của một trái tim yêu mãnh liệt
Đang rung lên trong ngực trẻ bồi hồi
Gửi đến từ thành Vinh xa xôi
Gió ơi! Ta nhờ gió…

Nguyễn Công Minh – 36 Tin Đại Học Vinh
Chủ nhiệm CLB võ thuật Nhất Nam Đại HọcVinh
Đăng nhập để trả lời
0