📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Nhạc Việt

Nhạc Phạm Anh Dũng

5 trả lời, 38 lượt xem — Trang 1 / 1
Thu Trong Mắt Em
thơ Đình Nguyên
Nhạc : Phạm Anh Dũng

Trình bày: Quỳnh Lan





Em giữ mùa Thu
Trong hồ mắt biếc
Xanh xanh mây trời
Ngát tóc em bay

Cơn sóng nào đây
Xô bước chân say
Hồn nào mở ngỏ
Đầy hương gió lay

Em đến
tình tôi giữ trọn
Vòng tay
ôm gọn đời nhau

Giọt hồng
ươm giữa vàng thau
Trái chín
ngây ngất đầu mùa

Chiều êm len lén
Vào ngày vàng lá
Trôi trên ngọt ngào
Nâng cánh trời lên

Hôn lên mắt nâu
Thu dâng ngập lối
Cho hồn tôi say
Lạc vào hoang vu
Đăng nhập để trả lời
0
Thu Đến Rồi Đó Em
thơ Sóng Việt Đàm Giang

Trình bày: Nguyên Thảo




Em nhớ nhé đừng quên
Làm bài thơ cho anh
Có lá sớm đổi mầu
Sắc ửng đỏ vàng xanh
Xào xạc đón thu sang

Em nhớ nhé đừng quên
Gửi anh làn gió nhẹ
Mang chút hương tươi mát
Khung trời thu nơi đó
Rộn ràng như tim em

Còn nhớ năm nao
Ghế đá công viên
Bên giòng sông nhỏ
Anh ngồi chiều thu
Làm thơ yêu em

Hỡi người tình tôi yêu
Hỡi nàng thơ xinh xắn
Thu đến rồi đó em
Làm bài thơ yêu anh
Em nhớ nhé đừng quên
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Khuic Mùa Thu

Trình bày: Khải Ca




Này yêu dấu, mùa thu về chưa nhỉ ?
Gọi mây trôi, em thả tóc bay đi
Hạt long lanh rơi nhạt lá thay mầu
Tình xanh biếc, xanh mầu đôi mắt nâu

Này yêu dấu, hương thu về nhè nhẹ
Nắng lụa đào êm theo gót nên thơ
Áo mơ phai xanh xanh vương trong nắng
Mắt môi cười xao xuyến tâm hồn anh

Thu về trong mắt nai
Thu về trong đôi mắt nai
Mùa thu vàng, vàng hoa úa mầu
Lá vàng rơi cuối sân
Lá vàng rơi rơi cuối sân
Tình lên mầu, hỡi em yêu dấu !

Này yêu dấu, mùa thu về lá đổ
Dòng sông xanh trôi về mãi xa xôi
Mầu quan san loang nhạt tím khung trời
Chiều thu vắng riêng mình anh với em
Đăng nhập để trả lời
0
Như chút nắng hư hao
Nhạc Huỳnh Thái Bình
Thơ Nhật hạ





Như Chút Nắng Hư Hao

(nhạc Huỳnh Thái Bình, lời Nhật Hạ)

Đưa em xuống phố
Gió lành lạnh vai
Nghe con tim mỏi
Nghe bàn chân đau

Đưa em bước xuống
Buổi chiều tàn phai
Nghe con mắt mệt
Nghe môi khô buồn

ĐK:
Người chưa đi vẫn cạnh đây
Bàn tay chưa vẫy biệt ly
Mà sao nghe đã nhớ nhung
Ngày vui đâu có là bao
Tựa như chút nắng hư hao
Mùa đông rét mướt lê thê

Trên cây chiếc lá
Lìa cành lao đao
Có con chim nhỏ
Hót lời buồn sao

Đưa em bối rối
Lối đời quanh co
Che con phố lạnh
Mây giăng giăng buồn

… (Hát lại điệp-khúc)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-31 10:01:13Ct.Ly>
Nghiêng

thơ Thơ Thơ

Trình bày: Quỳnh Lan

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-11 12:04:33Thanh Vân>
Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng

Thơ và Nhac : Thanh Trạng


Trình bày: Tố Hà










Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng

( Nam Cali, mùa Đông 2010 )

Kỷ niệm xưa trong ngày Giáng Sinh
Mùa Đông về đấy thật hiền
Phuong Nam đất trời dịu êm !
Kỷ niệm xưa là những hồi chuông
Noel Lễ Đêm tưng bừng
Vui đón tin mừng xuống trần !

Rồi một ngày trong ánh đèn sáng
Phố xá đêm Giáng Sinh trắng
Có tuyết rơi nên ngỡ ngàng
Hồi chuông đem ngân giữa quạnh vắng
Vọng những dư âm mơ màng
Chốn xưa phuong trời giờ xa xăm !

Noel năm cũ nay là chuyện quá khứ
Vang vọng từng nỗi nhớ !
Noel nay đến vẫn còn lại ánh nến
Bên giòng đời chưa quên !

Chuông đem ngân tiếng
Khuyên lòng nguời hãy đến
Với rạng ngời vô biên !
Chuông ngân xa vắng
Bên ngoài trời tuyết trắng
Nghe chạnh lòng hay chăng ?
Đăng nhập để trả lời
0