DẠI KHỜ
Màu xanh phủ lấp đục trong
Yêu anh chỉ thấy trong lòng suối reo
Nhìn trời chỉ thấy trong veo
Nhìn người tình đã vương theo anh rồi
Một ngày bão nổi sứ người
Dư bão quanh quẩn rụng rời đắng cay
Chưa hoàng hôn đã lắt lay
Màu xanh loang lổ mới hay dại khờ
Ngô Nguyễn
Màu xanh phủ lấp đục trong
Yêu anh chỉ thấy trong lòng suối reo
Nhìn trời chỉ thấy trong veo
Nhìn người tình đã vương theo anh rồi
Một ngày bão nổi sứ người
Dư bão quanh quẩn rụng rời đắng cay
Chưa hoàng hôn đã lắt lay
Màu xanh loang lổ mới hay dại khờ
Ngô Nguyễn