CỎ VÀ HOA
Em trải thảm để anh đi
Khổ đau một chút sá gì đâu anh
Phận em thấp kém đã đành
Để anh bươn trải công danh một thời
Em chỉ là cây cỏ thôi
Sá chi nhơ nhuốc cuộc đời thải ra
Biết thân chẳng dám kiêu sa
Thấy anh sáng sủa thế là thương thương
Cùng anh đi khắp bốn phương
Nhẹ nhàng nâng gót nẻo đương anh qua.
Em là cỏ anh là hoa
Cho dù trái cảnh mãi hoà vào nhau...
Em trải thảm để anh đi
Khổ đau một chút sá gì đâu anh
Phận em thấp kém đã đành
Để anh bươn trải công danh một thời
Em chỉ là cây cỏ thôi
Sá chi nhơ nhuốc cuộc đời thải ra
Biết thân chẳng dám kiêu sa
Thấy anh sáng sủa thế là thương thương
Cùng anh đi khắp bốn phương
Nhẹ nhàng nâng gót nẻo đương anh qua.
Em là cỏ anh là hoa
Cho dù trái cảnh mãi hoà vào nhau...
Ngô Nguyễn