📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình đời

0 trả lời, 854 lượt xem — Trang 1 / 1
Tình
.
Bên đời hiêu quạnh một đóa hồng
Xin được yêu em mối tình si
Ác mộng chợt đến tim rên rỉ
Người về nơi đó có còn không
.
Vực thẳm tâm hồn tôi nào biết
Dĩ vãng cuộc tình có gì quên
Không lời nhắn gửi em xa mãi
Còn ai tâm sự lúc vui buồn
.
Hạnh phúc đơn sơ tìm chẳng thấy
Đường đời muôn nẻo vốn ai hay
Bao đêm thao thức nằm thương nhớ
Lệ rơi nhò giọt đếm từng giờ
.
Duyên tàn phận bạc đau lòng quá
Trách chi số kiếp đã đi qua.
.
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0