📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

gửi người chưa gặp!(tập làm thơ)

0 trả lời, 1.114 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh là ai? Em là ai? Giữa dòng đời hối hả
Quen nhau rồi mà chẳng biết mặt nhau
Em ngốc nghếch cứ tin vào những điều dối trá
Anh vô tình chẳng biết cảm xúc của em
Vẫn biết rằng tình này là vô vọng
Nhưng tại sao em vẫn mãi ngu ngơ?
Thôi từ nay em xin dứt khỏi tình khờ
Cho trái tim ngủ yên trong lồng ngực.
Thà tin nhầm còn hơn không tin gì cả!?
Đăng nhập để trả lời
0