📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HẬN TÌNH VONG NIÊN

1 trả lời, 1.368 lượt xem — Trang 1 / 1
HẬN TÌNH VONG NIÊN 1
Thuở, Anh sinh ra đời,
Tôi còn nơi miền lạ.
Chợt, ngày kia Tôi đến,
Tuổi xuân Anh vừa qua.
Trời xui ta cùng gặp,
Duyên bén tình nào hay,
Như chồi non lá vàng,
Say mình trong nắng mai.
Đời, hữu sinh hữu diệt,
Rõ quy luật Vô Thường.
Ôi! Cao xanh khá bày,
Trò chia lìa đau thương.
Tình chung hởi tình chung,
Thuyền đi, Bến nhớ sầu vương đáy lòng!!!

HẬN TÌNH VONG NIÊN 2
Ai kia sinh trước làm chi?
Để rồi tôi đến, sầu bi lệ tràn.
Giận đời sao lắm trái ngang,
Khóc người bạc phước, sầu mang xuống mồ.
Đăng nhập để trả lời
0

Xin Người

Xin người đừng có đa đoan
Thương ai thì nói đừng mang xuống mồ
Thật lòng hay chỉ trong thơ
Để ai thương nhớ ai chờ đợi ai

Hôm qua trằn trọc đêm dài
Đêm nay tôi định gặp ai bắt đền

Là Dân
Đăng nhập để trả lời
0